From: Phan Van Nghi
Sent: Friday, March 19, 2010 4:15 PM
Qua những lời tâm sự của anh tôi nhận thấy những người như anh hiện nay rất nhiều, nhất là ở trong những đô thị lớn. Rõ ràng trong mối quan hệ với các người tình của anh thì anh là người chủ động hoàn toàn và tôi đoán không lầm thì với anh, những cô đã có gia đình, là sở thích và là đối tượng nhắm đến của anh.
Tôi nhận ra trong lời kể của anh có gì đó tự hào. Dù mỗi người, như anh kể, cuộc sống của họ có những thuận lợi khác nhau nhưng theo tôi những người phụ nữ này là những người đa tình và có nhu cầu sinh lý mạnh (hoặc đang thiếu), và chắc chắn có người lớn tuổi hơn anh. Do đó khi anh quan hệ những người này anh được chiều chuộng và anh thích thú khi được nhìn thấy sự mãn nguyện ở họ.
Anh nói anh không là Sở Khanh nhưng quan hệ với những người phụ nữ đã có chồng trong thời gian dài và nhiều người (như anh nói) thì anh còn đáng bị chê trách hơn. Với lối sống như anh hiện tại, tôi nghĩ anh đã thỏa mãn về dục vọng nên sẽ không quan tâm đến việc tìm kiếm tình yêu chứ nói chi đến việc lập gia đình.
Anh Huy thân mến, cuộc đời anh còn trẻ, vậy mà giờ đây anh đang sống vô trách nhiệm với bản thân. Anh đang dần đánh mất đi tuổi trẻ của mình để chôn vùi sự đam mê dục vọng, sống một cuộc sống “canh chừng” với những người chồng của họ chứ có tự hào gì. Anh hãy tỉnh táo suy nghĩ lại những việc mình đã làm, cố gắng sớm chấm dứt quan hệ với những người phụ nữ mà anh đang có và quan trọng hơn là hãy loại bỏ suy nghĩ sẽ quen với những phụ nữ đã có chồng.
Cuộc sống còn nhiều việc phải làm, nhiều kiến thức chuyên môn cần nâng cao và nhiều mục đích trong tương lai cần vươn tới. Anh hãy sống đúng nghĩa với một người đang ông có học thức và cuộc sống sẽ mang đến cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Vài dòng tâm sự cùng anh, chúc anh sức khỏe.
Thân.
Văn Nghị