Marc Coma cán đích đầu tiên ở chặng 4
CôngThương - Bắt đầu từ chặng 4, đoàn đua tiến vào đất nước Chile, với địa hình chủ yếu là sa mạc và hoang mạc khô cằn. Chặng này diễn ra từ Fiambala tới Copiapo, dài 203km, diễn ra ngay trên sa mạc Atacama vốn nổi tiếng khó khăn.
Coma về đích
Trong nhóm mô tô, sau khi đã đánh mất hơn 40 phút trong 2 chặng đua trước đó vì hỏng xe và bị phạt, Marc Coma vẫn kiên trì chiến đấu để tìm lại lợi thế trên bảng tổng sắp. Địa hình khó khăn của Atacama chính là nơi mà tài năng bậc thầy của Coma có dịp thể hiện, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp vào lúc xuất phát, Coma đã lần lượt đánh bại cả 2 tay đua đang có phong độ rất ổn định là Casteu và Despres để trở thành người cán đích đầu tiên.
Chiến thắng này đã giúp Coma tiến thêm 3 bậc trên bảng tổng sắp, vươn lên vị trí thứ 6, vẫn còn kém tay đua dẫn đầu là Cyril Despres 36’50”. Nếu muốn đánh bại Despres, Coma sẽ cần phải tận dụng tối đa 4 chặng đua sắp tới - cũng đều diễn ra trên sa mạc Atacama - để rút ngắn khoảng cách, một điều có thể thực hiện được nhưng sẽ không hề dễ dàng.
Khoảng cách mong manh
Kết quả chặng thứ 4
Nhóm mô tô
1. Marc Coma (Tây Ban Nha, KTM)
2. David Casteu (Pháp, Sherco) + 2’04”
3. Cyril Despres (Pháp, KTM) + 3’14”
Nhóm ô tô
1. Robby Gordon (Mỹ, Hummer)
2. Stephane Peterhansel (Pháp, BMW) + 1”
3. Nasser Al-Attiyah (Qatar, Volkswagen ) + 2’26”
Nhóm xe tải
1. Vladimir Chagin (Nga, Kamaz)
2. Firdaus Kabirov (Nga, Kamaz) + 7’44”
3. Ilgizar Mardeev (Nga, Kamaz) + 11’50”
Nhóm xe địa hình 4 bánh
1. Alejandro Patronelli (Argentina, Yamaha)
2. Marcos Patronelli (Argentina, Yamaha) + 1’06”
3. Martin Plechaty (CH Czech, Yamaha) + 1’14”
Trong khi đó ở nhóm ô tô, sa mạc khô cằn và địa hình khá rộng lớn đã giúp chiếc Hummer cồng kềnh của Robby Gordon chiếm ưu thế khá nhỏ khi cán đích với khoảng cách chỉ 1” trước Stephane Peterhansel. Tuy nhiên, chiến thắng mong manh này là chưa đủ để xáo trộn bảng tổng sắp, với vị trí dẫn đầu vẫn đang nằm trong tay của Stephane Peterhansel.
Bên cạnh đó, Carlos Sainz và Nasser Al-Attiyah đều đang rất mạnh và vẫn bám sát Peterhansel. Cơ hội của 2 tay đua Volkswagen vẫn còn rất lớn, bởi hiện nay mọi hy vọng của BMW đều dồn lên vai Peterhansel, sau khi “hiện tượng” Roma đã buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương. Khoảng cách 7’36” trên bảng tổng sắp so với người đứng thứ 2 là Carlos Sainz không phải là ưu thế quá lớn của Peterhansel, và nếu không chịu đựng nổi áp lực trong các chặng sắp tới, anh hoàn toàn có khả năng đánh mất vị trí số 1 vào tay các đối thủ đầy tham vọng đến từ Volkswagen.
Kamaz thống trị
Ở nhóm xe tải, vẫn lại là Vladimir Chagin và đội đua Kamaz đã thống trị tuyệt đối khi nắm cả 3 vị trí dẫn đầu. Tay đua người Nga này đã kỷ niệm sinh nhật của anh bằng một chiến thắng tuyệt đẹp - chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở giải lần này và là chiến thắng thứ 51 của anh trong nội dung xe tải ở Dakar Rally. Thành tích của Chagin và cả phong độ rất tốt của người đứng thứ 2 là Firdaus Kabirov đã giúp Kamaz tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua sa mạc” trong nội dung này, khi bỏ rơi quá xa các đối thủ ở phía sau.
Ở nhóm xe địa hình 4 bánh, anh em nhà Patronelli tiếp tục khẳng định năng lực khi cùng nhau nắm giữ 2 vị trí nhất - nhì trong chặng này.
Theo TT TP.HCM
Marc Coma cán đích đầu tiên ở chặng 4