Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo về trời ở cố đô Huế

Ngày 1/2, Đại sứ Mỹ Ted Osius và bạn đời đã thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời theo đúng phong tục của người Việt Nam tại một địa điểm ở cố đô Huế.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Đại sứ Ted Osius thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông Táo về trời theo đúng phong tục của người Việt Nam. Trong sự kiện năm nay, việc thả cá chép được tiến hành tại cố đô Huế. Năm trước, Đại sứ Osius và bạn đời thả cá chép xuống Hồ Tây, Hà Nội.

“Khi tiễn ông Công, ông Táo về trời bằng cách thả cá chép, chúng tôi cầu nguyện tiếp tục được may mắn, hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng, và chúng tôi cũng chúc các bạn như vậy”, Đại sứ Mỹ chia sẻ trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán.

Ông Osius thực hiện nghi lễ thả cá chép ở cố đô Huế, đích đến của hành trình đạp xe dài 843 km mang tên “Mỹ - Việt Nam: Hành trình Mới”. Chuyến đi nhằm nêu bật tầm quan trọng của trao đổi giáo dục, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế, chăm sóc sức khỏe và di sản văn hóa; đánh dấu giai đoạn mới của mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa Việt Nam và Mỹ. Đoàn xe rời Ô Quan Chưởng, Hà Nội ngày 24/1 và tới đích là cố đô Huế hôm 30/1.

Đại sứ Ted Osius là người am hiểu về văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn sử dụng tiếng Việt khá thành thạo. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội từ năm 1996-1998. Ông được Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam vào ngày 18/11/2014.

Trong năm 2015, đại sứ Mỹ từng đạp xe kêu gọi bảo vệ tê giác, dâng hương báo hiếu cha mẹ tại chùa Quán Sứ nhân ngày lễ Vu Lan cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Hồng Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-my-tha-ca-chep-tien-ong-tao-ve-troi-o-co-do-hue-post623797.html