Cầu thủ Kaka. (LĐ) -
Vào hôm thứ hai, Kaka mới vượt qua thủ tục cuối cùng là cuộc kiểm tra sức khỏe lần thứ hai. Nhưng hàng tuần trước đó, phía Real Madrid đã lên lịch cho buổi ra mắt của Kaka. Trong thời gian ấy, giới truyền thông liên tục đưa tin, cập nhật từng chi tiết nhỏ nhất và thậm chí đưa ra dự đoán về thành phần các VIP tham dự cũng như số lượng người hâm mộ trực tiếp đến Bernabeu.
Kaka đã bất ngờ chọn chiếc áo số 8 - số áo của cầu thủ sắp bị thải hồi khỏi Bernabeu, tuyển thủ người Argentina Gago. Tại World Cup 2006, anh từng sử dụng áo số 8 khi đá cho ĐT Brazil. Có ngẫu nhiên không, khi một cầu thủ Brazil chiếm số áo của một cầu thủ Argentina?
AÁo số 8 không nổi tiếng trong lịch sử Real Madrid. Nhưng điều đó không có nghĩa màn ra mắt của Kaka kém danh giá. Khi bước ra từ đường hầm, anh được hộ tống bởi một đội vệ sĩ cao to lực lưỡng, chẳng khác gì những chính trị gia cao cấp.
Hai nhân vật trực tiếp đón chào Kaka trên sân chính là đương kim Chủ tịch Florentino Perez - kiến trúc sư của kế hoạch "Dải ngân hà" và Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano. Sau lưng anh là màn hình tivi khổng lồ, chiếu hình ảnh của những huyền thoại lớn nhất trong lịch sử đội bóng, gồm: Raul, Juanito, Di Stefano và Zidane.
Có bao nhiêu fan có mặt ở Bernabeu vào lúc 1h30 (giờ địa phương) để chứng kiến màn ra mắt của Kaka? 50.000 CĐV, đông nhất trong lịch sử các buổi ra mắt. Trong buổi ra mắt, Kaka đã thổ lộ rằng: "Đây là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Tôi hy vọng tôi có thể viết tên mình vào trang sử của đội bóng với chiến thắng và vinh quang". Kaka không phủ nhận tình yêu mà anh từng dành cho Milan. Nhưng Real Madrid là một chương mới, đặc biệt trong sự nghiệp của anh.
Đó cũng là lý do chính khiến Ronaldo rời M.U và tìm đến Real Madrid, chứ không phải chuyện "hết mục tiêu phấn đấu ở Old Trafford sau khi chinh phục đủ các danh hiệu". Ở M.U, HLV Ferguson và BLĐ cho phép cầu thủ người Bồ thể hiện đẳng cấp, phẩm chất của một ngôi sao trên sân cỏ. Nhưng họ không đồng ý để Ronaldo "chạy sô" kiếm tiền từ các hợp đồng tài trợ, tích cực tiếp xúc với báo giới để lăngxê hình ảnh bản thân...
Ở Real Madrid, anh sẽ có những thứ hào nhoáng ấy. Kaka trị giá 67 triệu euro và màn ra mắt được tổ chức theo kiểu Hollywood. Còn màn ra mắt của Ronaldo, với giá chuyển nhượng lên đến 94 triệu euro, sẽ khủng khiếp như thế nào? Câu trả lời sẽ có vào ngày 6.7 tới đây.
Nguyệt Thu