Đại học Xây dựng Hà Nội: Làm việc hết công suất, hỗ trợ thí sinh đến tận phút cuối

Khi thời khắc cuối cùng của hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2015 chuẩn bị khép lại, bộ phận tuyển sinh của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vẫn chật kín người đổ về tham gia nộp, rút hồ sơ. Cùng với sự phối hợp của những sinh viên tình nguyện, các cán bộ, giáo viên đã có những giờ làm việc hết công suất, nhiệt tình hỗ trợ cho thí sinh đi đến giờ 'chốt sổ'.

Các thí sinh được cán bộ giáo viên trường Đại học Xây dựng tận tình hướng dẫn

Theo lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường năm nay có chiều hướng tăng, quá trình xét tuyển thể hiện tính cạnh tranh cao nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh. Có thể nói, ngành Xây dựng vẫn là ngành học “hot”, luôn được nhiều thí sinh cũng như các bậc phụ huynh tin tưởng.

Thí sinh có thêm nhiều cơ hội

Đây là thực tế đáng ghi nhận sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế mới về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Theo đó, thay vì chỉ có 1 nguyện vọng như mọi năm, năm nay thí sinh có những 4 nguyện vọng để thay đổi và thực hiện ước mơ vào đại học của mình.

16 giờ chiều ngày 20/8, dù nhiệt độ ngoài trời oi bức, nhưng những thí sinh đam mê ngành Xây dựng vẫn chờ đợi và chưa thôi hy vọng về cơ hội được đặt chân qua ngưỡng cửa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Vội vàng điền những dòng thông tin thay đổi nguyện vọng, quyệt những giọt mồ hôi, thí sinh Lê Văn Nghĩa (Nghệ An) chia sẻ: Em rất đam mê ngành Xây dựng nhưng điểm thi chỉ đạt 25,5 điểm nên cứ chần chừ không dám nộp. Nhờ được các thầy cô và nhiều anh chị sinh viên tư vấn, bây giờ em sẽ quyết dự tuyển sang ngành Hệ thống kỹ thuật công trình của trường đại học này, hy vọng may mắn sẽ đến với em.

Chung nguyện vọng, thí sinh Phạm Đức Hải (Nam Định) cũng chia sẻ về quyết định của mình: Cứ suy từ thực tiễn, ngành Xây dựng là ngành rất thực tế và chắc chắn khi ra trường cũng không khó để em có thể xin được việc. Với 28 điểm tròn, em tự tin để đăng ký xét tuyển vào ngành kỹ thuật công nghệ và môi trường.

Về phía các bậc phụ huynh, người buồn, kẻ lo nhưng vẫn chăm chú theo dõi, tìm hiểu thông tin, thậm chí nhờ các chuyên gia tư vấn để cùng con thực hiện nốt những hy vọng cuối cùng.

Chị Đặng Thị Lan (Hưng Yên), đã 5 ngày cùng con ra Hà Nội nộp hồ sơ chia sẻ: Cứ nộp xong lại rút, mệt lắm nhưng vẫn hy vọng con mình còn cơ hội. Cháu nhà tôi được 23,5 điểm, đã làm xét tuyển ở mấy nơi rồi nhưng nó lại xin rút vì thấy bảo, đã xem thông tin điểm chuẩn trên trang mạng trường Đại học Xây dựng Hà Nội rồi. Với số điểm ấy, cháu bảo có thể sẽ đủ để xét tuyển vào ngành Cấp thoát nước, thế là hai mẹ con lại chạy xe ôm qua nộp cho kịp.

Hỗ trợ thí sinh đến giờ khắc cuối cùng

17h chiều ngày 20/8, thời khắc cuối cùng của hạn nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, cao đẳng đợt 1/2015 đã khép lại, nhưng sức nóng từ những khoảng sân, những hàng cây mỗi trường đại học dường như vẫn chưa nguôi.

Kẻ khóc, người cười nhưng điều đáng ghi nhận là Ban lãnh đạo, các giáo viên, sinh viên các trường đại học trong cả nước nói chung và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng đã có những ngày làm vô cùng khẩn trương và nghiêm túc.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng sau thời khắc cuối cùng của đợt xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1, PGS.TS. Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các lãnh đạo cấp trên, để đảm bảo hỗ trợ thí sinh được tốt nhất, Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động và tăng cường mọi nguồn lực từ Ban tuyển sinh, cán bộ giáo viên, các sinh viên tình nguyện cho đến vấn đề bảo vệ, an ninh trật tự để đảm bảo tốt nhất cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển được hiệu quả.

Việc xét tuyển theo hình thức mới của Bộ GD&ĐT năm nay là rất phù hợp, hướng đến công bằng xã hội và thí sinh được thể hiện đúng năng lực của mình qua thực tế, người điểm điểm cao sẽ đỗ, còn người thấp điểm sẽ bị loại.

Về thí sinh dự thi, nhìn chung, năn nay lượng thí sinh đăng ký vào Đại học xây dựng tương đối đồng đều và tập trung chủ yếu ở các ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng... Hiện, chúng tôi đang cho thống kê để đưa ra những con số cụ thể báo cáo lên Bộ GD&ĐT.

Đã 16h30 chiều những thí sinh vẫn miệt mài theo đuổi mơ ước

Chia sẻ về việc lượng thí sinh tăng mạnh, dẫn đến tình trạng chen chúc trong những ngày cuối, ông Phạm Duy Hòa cho rằng, việc nộp hồ sơ xét tuyển diễn ra trong 20 ngày để các thí sinh có quyền lực chọn. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh chỉ tập trung vào những ngày cuối, do việc đợi chờ điểm chuẩn hoặc thay đổi quyết định nên dẫn đến việc số lượng đông hơn bình thường.

Ông cũng cho rằng, thời gian xét tuyển như hiện nay là hơi dài, do vậy nên xem xét để năm tới rút ngắn hoặc tiến hành nộp qua mạng để đỡ tốn kém cho gia đình và học sinh.

Tính đến 17 giờ, ngày 20/8/2015, Bộ GD&ĐT đã công bố công khai điểm chuẩn dự kiến của 111 trường trong đó có Trường Đại học Xây dựng. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến có thể sẽ thay đổi do các hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện và sinh nộp hồ sơ bằng bản cứng chưa được cập nhật đầy đủ và phải đến cuối ngày 22/8 mới có thông tin điểm chuẩn chính xác cho các ngành đào tạo.

Sau kỳ thi này, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tổng kết công tác tuyển sinh nhằm đánh giá và đưa ra các giải pháp điều chỉnh tốt hơn về công tác tuyển sinh cho những kỳ thi tuyển tiếp theo.

Ước mơ được bước chân vào ngưỡng cửa đại học, có lẽ đã là khao khát chưa ngừng cháy bỏng của bất kỳ ai. Khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có nhiều cánh của khác được mở ra. Việc áp dụng hình thức xét tuyển đại học theo phương pháp mới này đã mở ra nhiều cơ hội cho hàng triệu học sinh và sẽ không hề khó, nếu mỗi chúng ta đều có năng lực thật sự.

Kim Thoa - Đào Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/dai-hoc-xay-dung-ha-noi-lam-viec-het-cong-suat-ho-tro-thi-sinh-den-tan-phut-cuoi.html