“Đại gia” cứu vãn danh dự!

Xem tin gốc 

Dân Trí - 36 tháng trước 82 lượt xem

“Dai gia” cuu van danh du!

(Dân trí) - Trong số 4 gương mặt góp mặt ở vòng bán kết, Thể Công và B. Bình Dương được nhận định “máu” Cup nhất. Bởi đây là 2 “đại gia” đều vỡ mộng vô địch V-League, chiếc Cup QG sẽ là cơ hội cuối để vớt vát danh dự cho cả mùa giải thất bát.

16h30 sân Hàng Đẫy: Thể Công - SL Nghệ An

Thể Công đã tiến sát khu vực an toàn, nhưng sau 2 trận thua liên tiếp ở V-League trước những đối thủ dưới cơ như CS Đồng Tháp, Thanh Hóa ngay trên sân Hàng Đẫy vẫn là một vết thương không dễ lành da sau một vài ngày.

Niềm tin của người hâm mộ đang lung lay dữ dội, áp lực đè nặng trên đôi vai HLV Lê Thụy Hải trong những ngày qua và sự tự tin cũng suy giảm trong từng cầu thủ. Để thoát khỏi cơn hoảng loạn tâm lý, lúc này Thể Công chỉ còn cách phấn đấu vượt qua SL Nghệ An để giành vé vào chơi ở trận Chung kết Cup QG mà thôi.

Văn Quyến (vàng) và SL Nghệ An chỉ còn Cup QG để phấn đấu (Ảnh: Minh Phương) Giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ cởi bỏ được áp lực để trở lại với những chặng đua nước rút khốc liệt đang chờ đợi ở V-League. Lọt vào trận chung kết, đó cũng là cơ hội thuận lợi nhất để cho Thể Công có thể nuôi hy vọng đoạt được 1 chiếc Cup, đễ gỡ gạc lại giấc mơ vô địch sớm đã phá sản từ thời “tướng” Dũng còn tại vị.

Nhưng sẽ chẳng dễ cho Thể Công giành chiến thắng. SL Nghệ An giờ không còn phải lo đến chuyện trụ hạng, đội bóng xứ Nghệ có thể dốc toàn lực để đòi lại món nợ thua 1-2 trước Thể Công ở lượt về V-League. Nếu đoạt vé vào trận Chung kết, đó có thể sẽ là cú hích để nhà tài trợ Bắc Á giải quyết nhanh những khó khăn về tài chính đã bao vây SL Nghệ An suốt thời gian dài.

Lợi thế sân nhà là điều kiện đảm bảo cơ hội đi tiếp của Thể Công rộng hơn đôi chút so với SL Nghệ An. Nhưng đội chủ nhà chỉ có thể vượt qua đội khách, nếu cải thiện được tinh thần thi đấu bạc nhược vừa khiến Thể Công gánh chịu 2 thất bại đau đớn ở V-League vừa qua.

15h30 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - B. Bình Dương

Tham vọng lần thứ 3 giành ngôi “Vua” V-League của B. Bình Dương đã bị SHB Đà Nẵng phá bỏ, nên giờ đích ngắm thành tích duy nhất còn lại để thầy trò HLV Mai Đức Chung tính chuyện phấn đấu chính là chiếc Cup QG.

Nhưng mục tiêu có mặt ở trận Chung kết của B. Bình Dương sẽ vấp phải rất nhiều rủi ro, khi đối thủ ở vòng bán kết của họ lại là chủ nhà SHB Đà Nẵng, đội chưa từng thua trên sân nhà kể từ đầu năm 2009.

Với khoảng cách 12 điểm nhiều hơn B. Bình Dương trên bảng xếp hạng V-League, lúc này chẳng còn ai ngăn cản được thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phế ngôi “Vương” mà B. Bình Dương đang nắm giữ. Điều kiện đang có sẽ tạo thuận lợi cho đội chủ nhà tính chuyện giành cú đúp khi mùa giải 2009 hạ màn.

Cả SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương đều có những chân sút đủ sức xuay chuyển cục diện trên sân, nên sẽ khó mà đoán biết được đội bóng nào sẽ giành vé đi tiếp. SHB Đà Nẵng được thi đấu sân nhà, nhưng giờ tâm trí các cầu thủ lại đang nghĩ nhiều đến giây phút đăng quang. Nếu các học trò của HLV Huỳnh Đức mất tập trung, đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho Vũ Phong, Huỳnh Kesley… tòa sáng giúp B. Bình Dương vượt qua đội chủ sân Chi Lăng.

Quang Vinh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang