Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nói chung từ khi tham gia cách mạng tới nay, tôi thường xuyên nghe Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Trước hết là chiếc đài, tôi đi đâu cũng mang theo và khi nằm nghỉ thì để ở đầu giường, để trong hầm dã chiến...
Sau này, có Đài truyền hình, tôi cũng xem, nhưng chỉ xem từng chương trình cần xem. Còn Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi nghe trong mọi lúc, mọi nơi. Tôi nghe nhiều đài, nhưng chủ yếu là nghe Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN); nghe một cách đam mê và say sưa.
Nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, giúp tôi hiểu ba vấn đề: 1. Mở rộng và nâng cao kiến thức trên nhiều phương diện của đời sống xã hội như: chính trị, văn hóa, kinh tế, đời sống...
2. Giúp cho việc nghiên cứu tình hình để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong chiến tranh, ở chiến trường, qua làn sóng của Đài, trực tiếp giúp tôi hiểu được tình hình của ta và địch. Nó đến thẳng với đồng bào các vùng tạm bị chiếm. Nó cung cấp thông tin, tư liệu, giúp tôi xử lý tình hình, xử lý các tình huống. Có thể nói, Đài phát thanh trong kháng chiến là một lợi khí thông tin tuyên truyền nhạy bén vô song; nguồn động viên cổ vũ và chỗ dựa vững chắc cho niềm tin kháng chiến nhất định thắng lợi đối với đồng bào đô thị và các vùng tạm bị chiếm và cả một bộ phận kiều bào ở nước ngoài.
3. Nó giúp tôi giải trí, nhất là ban đêm nghe ca nhạc, tiếng thơ, đọc truyện đêm khuya, thực sự cuốn hút, say đắm, sau một ngày làm việc căng thẳng. Từ khi Đài TNVN phát chương trình bằng sóng FM hàng ngày, việc thỏa mãn nhu cầu giải trí, thưởng thức ca nhạc và nâng cao kiến thức càng tốt.
Tới nay, có nhiều chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam, trên mạng Internet, nhiều sách, báo, thông tin, tư liệu..., nhưng tôi vẫn đam mê nghe Đài TNVN với nhiều chương trình, thể tài, tiết mục mới sinh động, hấp dẫn và gần gũi với cuộc sống. Trước đây, tôi thường đọc sách, báo nhiều, nhưng hễ buông sách, báo ra là lại nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Và, những lúc khó khăn, căng thẳng nhất, tôi lại nghe Đài và Đài đã giúp tôi giải tỏa căng thẳng, giúp tôi giải quyết nhiều việc. Đài TNVN có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên giỏi, có nhiều giọng đọc hay, cuốn hút, “nói như rót vào tai”.
Tôi viết đôi dòng về Đài TNVN như nói những lời tri ân với người bạn tri kỷ. Tôi dừng bút tại đây và theo thói quen thường nhật, tôi lại khẽ mở Đài Tiếng nói Việt Nam - Tiếng nói gắn bó, tha thiết với cả cuộc đời tôi!./.
Đại tướng Lê Đức Anh (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)