Vật phẩm phong thủy ở TP HCM đang là mặt hàng có giá cao, bán khá chạy, vì thế không ít người đang ăn nên làm ra quanh dịch vụ này.
Rước đá vào nhà sinh ra đủ thứ... lợi
Trong cửa hàng chật hẹp tại đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP HCM, được trang trí nhiều hình vẽ màu sắc tương sinh với các loại mạng (mộc, thủy, hỏa, thổ, kim) theo thuyết âm dương ngũ hành, “thầy phong thủy” Nguyễn Hữu Chỉnh hé lộ nhiều câu chuyện truyền kỳ xung quanh đá phong thủy. Như chuyện một cặp vợ chồng nọ ở Ninh Thuận nhặt được vàng nhờ đứa con đi chơi mang về một tụ thạch anh tím; một người trúng xổ số 1,5 tỷ đồng cũng nhờ rước đá vào nhà. Rồi chuyện hai vợ chồng nọ ở Thủ Đức (TP HCM) kết hôn 14 năm nhưng mãi chưa có con, đã chạy chữa khắp nơi không có kết quả, nhưng nhờ “biết cách bài trí phong thủy”, đuổi tà khí và kết hợp các loại đá mà bỗng dưng vợ có thai, vừa hạ sinh một quý tử vào năm trâu vàng.
Theo lời kể của “thầy” Chỉnh, ly kỳ nhất có lẽ là chuyện một em bé ở quận Bình Thạnh (TP HCM) bị một cái u máu to ở bẹn từ lúc mới lọt lòng, chưa điều trị được vì mới hai tuổi. Nhưng, chỉ cần đeo cho em cái lắc bằng đá thạch anh vàng và một cái vòng tay bằng đá mã não, dần dần u máu ở bẹn mờ hẳn và nay chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Câu chuyện thêm phần hấp dẫn khi thầy phán: “Theo tính toán của tôi thì đầu năm sau, những chấm nhỏ li ti, vết tích còn lại của cái u máu đó sẽ biến mất vĩnh viễn do năng lượng của đá”.
Mỗi thầy một phách
“Thầy” Chỉnh nhìn tôi, phán: “Nhìn bộ dạng của cô, nếu không nhanh chân mua mấy viên đá về xua đuổi tà khí thì ngã bệnh sớm”. Tôi bèn hỏi nên chọn loại đá nào phù hợp với tiêu chí: vừa tốt cho sức khỏe vừa rước tài lộc vào nhà. “Thầy” tính toán một hồi rồi yêu cầu phải mua ba loại: đá có vân xanh để cải thiện tình hình sức khỏe, trong phòng ngủ phải đặt bộ đĩa thất tinh hồng (7 viên đá thạch anh màu hồng), còn muốn rước tài lộc vào nhà phải “rinh” thêm ụ thạch anh tím có giá 25 triệu đồng. Nhẩm tính, nếu rước ba thứ này về nhà thì phải mất đến 31 triệu đồng, nên tôi đành tạm biệt “thầy”.
Tôi rẽ vào một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Ở đây, không gian rất chật hẹp, phòng nhỏ đến nỗi chỉ đủ để ngồi dọc theo cửa ra vào. “Thầy” có tên là H., mập mạp, đầu húi cua, khoảng 45 tuổi, ăn mặc rất model. Khi tôi đến, thầy đang rửa thứ nước lạ có màu xanh lên hai chiếc nhẫn, bán cho hai bạn trẻ tuổi với giá 2,4 triệu đồng mỗi chiếc. Thầy H. khoe: “Chỉ ở đây mới có thứ nước phong thủy này, phải đi tận Lâm Đồng, leo núi cao ghê lắm mới tìm được. Có nước này rửa thì… đá phong thủy mới phát ra năng lượng”. Hỏi chuyện một hồi, thầy phán tôi phải rước tụ thạch anh vàng có giá 40 triệu đồng mới phát tài.
Ông Võ Văn Phúc, Chi hội phó Chi hội đá cảnh TP HCM, nói: “Thời buổi này, ai cũng xưng là thầy phong thủy để bán cho được hàng. Tôi chơi đá cảnh và cũng tìm hiểu về đá phong thủy đã 20 năm nay, chưa thấy có thầy phong thủy nào ứng nghiệm vào đá cả”.
Công nghệ làm đá và làm... giá
Ông Hùng, một thành viên của Chi hội đá cảnh TP HCM cho biết, đá “phong thủy” được chuộng nhất hiện nay là các họ của thạch anh, vì thế người ta làm giả rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Thủy, chủ một cửa hàng đá phong thủy ở quận 1, tiết lộ: “Thạch anh hồng của Trung Quốc làm giả như thật. Họ bơm màu vào phiến đá, rồi ép bằng nhiệt thì… tuyệt hảo”. Đưa cho chúng tôi xem hai bộ thất tinh của Việt Nam và Trung Quốc, bà Thủy nói: “Việt Nam làm bị xỉn màu, còn hàng Trung Quốc thì tươi rói”. Chưa hết, đá thạch anh vàng rất hiếm, nên muốn làm loại đá này phải gia nhiệt đá trắng đến một độ nhất định mới chuyển sang màu vàng... Bà Thủy cho biết thêm, tại TP HCM, nguồn đá giả chủ yếu được gia nhiệt từ rất nhiều lò ở Lâm Đồng. Còn ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nguồn đá phong thủy giả chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo Chi hội đá cảnh TP HCM, chuyện đá phong thủy mang lại may mắn, tốt cho sức khỏe… chỉ là vấn đề tâm linh, còn nói đá chữa được bệnh, mang tài lộc thì càng không có cơ sở khoa học. Một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cũng khẳng định: Đó thực chất chỉ là những đồ vật mang tính mỹ thuật.
Mỹ Dung