Phòng thông tin của chính quyền khu tự trị cho biết trong số những người bị thiệt mạng có 137 người Hán (gồm 111 nam và 26 nữ), 46 người tộc Duy Ngô Nhĩ (gồm 45 nam và 1 nữ) và một người tộc Hồi.
Trong khi đó, các nhà thờ Hồi giáo ở hầu hết các địa phương của Tân Cương đã mở cửa trở lại ngày 10.7 để các tín đồ đến cầu nguyện, trừ một số nhà thời ở thủ phủ Urumqi vẫn đóng cửa vì lý do an ninh.
Trước đó, nhà chức trách địa phương khuyến cáo các tín đồ Hồi giáo nên hành lễ cầu nguyện cuối tuần tại nhà sau vụ bạo loạn bùng phát tối 5.7.
An ninh tiếp tục được siết chặt tại thủ phủ Urumqi trong ngày 10.7 với sự triển khai đông đảo cảnh sát. Phần lớn các cửa hàng ở thủ phủ này vẫn đóng cửa.
Ngày 10.7, phát biểu khi tới thị sát tình hình tại Urumqi, ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Ủy ban thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi huy động mọi nỗ lực để ổn định tình hình Tân Cương và cho biết sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ chịu trách nhiệm vụ bạo loạn cuối tuần trước.
>> Bạo loạn đẫm máu tại Tân Cương
>> Bạo loạn tại Tân Cương: Gần 1.500 người bị bắt
>> Urumqi tiếp tục chìm trong bất ổn
>> Tân Cương vẫn còn căng thẳng
Theo TTXVN