Ban lãnh đạo Upton Park đang mất dần sự kiên nhẫn của họ sau khi phải chứng kiến 4 trận thua liên tiếp vừa qua, một kết quả tệ hại khiến CLB phía Đông London đứng trước nguy cơ rớt hạng. Nhiệm vụ của Zola vào lúc này là chặn đứng đà xuống dốc của họ bằng hai trận đấu diễn ra trong tuần. Nếu có được ít nhất là 4 điểm trước Wolves và Stoke, ông sẽ an toàn.
Gianfranco Zola sẽ còn 2 trận đấu nữa để chứng tỏ ông là người thích hợp với vai trò dẫn dắt West Ham
Ưu thế sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho West Ham trong trận đấu 6 điểm với Wolves khi họ ghi được 24 bàn thắng tại Upton Park, nhiều hơn bất cứ một đối thủ trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong trường hợp ngược lại, một thất bại sẽ gióng lên hồi chuông báo động. Còn nếu hòa, họ sẽ phải vượt qua Stoke hoặc Zola chấp nhận ông không còn thuộc về West Ham.
Sức ép cho HLV người Italia là hai ông chủ David Gold và David Sullivan xem xuống hạng như những điều không thể. Hồi tháng trước, Sullivan nói rằng, trở lại Championship sẽ là "thảm họa" cho West Ham. Vì thế, trong trường hợp tình hình ở mức báo động, họ vẫn buộc phải sa thải Zola để cứu vãn mọi chuyện.
Như đã nói ở trên thì 4 điểm trong 2 trận gặp Wolves và Stoke là chấp nhận được nhưng 1 thất bại và 1 trận hòa, thậm chí là 2 trận hòa, sẽ tạo ra một cảm giác lo lắng, hoảng loạn ở Upton Park. Gold và Sullivan đã đầu tư 50 triệu bảng vào đây và họ không thể đứng nhìn West Ham rơi xuống Championship. Họ sẵn sàng bồi thường mức lương 1,9 triệu bảng/mùa giải cho Zola còn hơn là để CLB lâm vào khủng hoảng tài chính một lần nữa.
Đã có hai cái tên được ban lãnh đạo West Ham nhắc đến trong trường hợp Zola bị sa thải ngay trong tuần, trong đó khả năng Slaven Bilic trở lại Anh là lớn hơn sau khi Mark Hughes có vẻ như chỉ muốn chờ đợi một đề nghị hấp dẫn hơn.
Ngày quyết định của Zola đang đến gần nhưng ít nhất, ông cũng có lý do để lạc quan khi ở trận đấu bù này, tiền vệ Scott Parker sẽ trở lại sau chấn thương và khiến anh vắng mặt trong trận thua Arsenal hồi cuối tuần qua.
Dự đoán: West Ham thắng 2-1.
Dự kiến đội hình
West Ham: Green, Upson, Spector, Tomkins, Parker, Kovac, Behrami, Diamanti, Stanislas, Cole, McCarthy.
Wolves: Hahnemann, Craddock, Ward, Berra, Zubar, Foley, Henry, Jones, Jarvis, Guedioura, Doyle.