Ông Joe Ghazzal, đại diện Công ty Global 2000 (Malaysia), đơn vị tổ chức DIFC 2010 cùng các thành viên Ban tổ chức đã đến đón đoàn tại sân bay và ngay sau đó tổ chức buổi họp nhằm lên kế hoạch cho hai đội sớm chuẩn bị lắp đặt hệ thống pháo.
Đây là lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản tham dự DIFC. Công ty Tamaya Kitahara đại diện cho đội Nhật Bản có truyền thống sản xuất và trình diễn pháo hoa gần 400 năm.
Đội trưởng đội Nhật Bản Takanori Suda cho biết họ sẽ mang đến DIFC 2010 màn trình diễn đậm chất phương Đông dựa trên cảm hứng về ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Trong khi đó, Rocco Vitale, Đội trưởng đội pháo hoa Mỹ (Công ty Pyrotecnico) tỏ ra hào hứng và sẵn sàng bắt tay vào việc ngay khi vừa xuống máy bay.
Anh hứa hẹn sẽ mang lại cho DIFC một màn trình diễn pháo hoa và rock'n roll thật hoành tráng: “Rock'n roll là loại âm nhạc thông dụng trên thế giới, tôi muốn mọi người đều phấn khích trên nền nhạc mạnh mẽ cùng với pháo hoa trên bầu trời và cả dưới mặt nước”.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú