"Đẹp thật, hoành tráng và hiện đại thật, nhưng mà hôi quá, ý thức về môi trường còn kém quá…" đó là ý kiến của hầu hết các du khách, người dân khi đến thăm cây cầu Thuận Phước, Đà Nẵng hiện đại vào bậc nhất của cả nước.
Được đưa vào sử dụng, cầu Thuận Phước nhanh chóng trở thành điểm thu hút khách du lịch và trở thành biểu tượng mới cho TP Đà Nẵng năng động. Tuy nhiên, niềm vui chưa thật sự trọn vẹn khi hầu hết ai đi qua cây cầu cũng phải thốt lên "quá đẹp nhưng hôi quá"….
Sự kiện lớn cây cầu Thuận Phước đưa vào sử dụng và khai thác trở thành cột mốc đáng nhớ đối với người dân Đà Nẵng cũng như du khách đến với thành phố biển này. Thuận Phước trở thành một trong những cây cầu dây võng hiện đại bậc nhất Việt Nam và là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.
Cùng với hệ thống đèn trang trí, nét kiến trúc và vị trí đắc địa khiến vẻ đẹp của cầu Thuận Phước càng được tôn lên gấp bội, cây cầu nhanh chóng trở thành tâm điểm không thể thiếu của hàng vạn du khách khi đến Đà Nẵng.
Vẻ đẹp của cầu Thuận Phước sẽ trọn vẹn hơn, nếu không có mùi hôi phát sinh. Ảnh : Hồ Xuân.
Chị Thanh Huyền, du khách Hà Nội cho biết: "Đà Nẵng của các bạn rất đẹp và đặc biệt là đẹp hơn, hiện đại hơn khi có cây cầu Thuận Phước…". Chị Quỳnh Trang (du khách) cùng gia đình trong đoàn cho biết: "Chúng tôi bất ngờ trước vẻ đẹp của cầu Thuận Phước và cũng bất ngờ về mùi hôi thối phát sinh tại đoạn đường phía Đông cây cầu này. Đẹp, nhưng hôi quá. Mà sao lại để mùi hôi phát sinh như thế này, phí cả cây cầu".
Có mặt tại đường dẫn phía Đông cầu Thuận Phước chiều hôm ấy, chúng tôi mới hiểu được tâm trạng của chị Trang cùng các bạn đồng hành. Cả đoạn đường từ chân cầu dẫn Mân Quang cho đến chân cầu Thuận Phước, để vượt qua đoạn đường hơn nữa cây số này, ai cũng phải bịt mũi và đi cho thật nhanh. Và cứ như vậy, mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên từ khu vực âu thuyền Thọ Quang cứ thường trực xộc vào mũi bất cứ ai đi ngang qua đây.
Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân lao động tại âu thuyền Thọ Quang vừa chỉ xuống mặt nước vừa nói: "Mùi hôi từ cái âu thuyền này ra chứ đâu nữa. Tất thảy, nước thải từ khu chế biến, nước cá từ các tàu… cứ vậy đổ xuống âu thuyền làm cho nó ngày càng hôi thối. Mà hôi như hôm nay là chuyện thường. Mấy hôm trở trời, còn hôi ghê hơn, thở còn không nổi chứ đừng nghĩ chuyện làm gì".
"Giá như, đừng có mùi hôi này thì cây cầu của các bạn sẽ đẹp hơn nhiều. Hơn nữa, Đà Nẵng đang xây dựng để trở thành TP môi trường thì việc giải quyết mùi hôi thối tại đây là rất cần thiết. Nếu chậm trễ, nó không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cầu Thuận Phước mà còn xấu đi cả hình ảnh TP Đà Nẵng của các bạn trong mắt du khách như chúng tôi", anh Tùng, du khách đến từ TP HCM trăn trở