Ông Calisto đau đầu vì bàn thua đúng phút bù giờ cuối tuần trước Ảnh: Quang Anh
Đây chắc chắn sẽ trở ngại lớn nhất với các tuyển thủ Việt Nam. Dù trời Hà Nội (nơi ĐTQG đóng quân) thời tiết đã chuyển sang đầu mùa Đông, nhưng chưa thấm gì so với khu vực Tây Á. Nhiệt độ đo được lúc các tuyển thủ xuống máy bay xuống tới 10 độ C, tức là lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ban ngày, dù có nắng thì nhiệt độ Damascus cũng chỉ nhích thêm 3-4 độ.
Cộng thêm múi giờ lệch và quá nhiều thời gian vạ vật trên quãng đường di chuyển, toàn đội mệt lử khi về tới khách sạn Dedeman – nơi chúng ta được phía bạn sắp xếp trú quân trong 3 ngày tới. Ăn nhẹ dưới sảnh khách sạn, các cầu thủ ngủ một mạch tới trưa hôm sau, tức là cuối giờ chiều hôm nay.
Liên lạc qua Internet với một số tuyển thủ, thức ăn ở Tây Á cũng tương đối đơn giản. Với nhiều người từng tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2007 hay đá ĐT nhiều năm như Việt Cường, Công Vinh, Vũ Phong, Tiến Thành, Như Thành, Việt Thắng… thì các khách sạn lớn đều có bếp Á nấu khá hợp khẩu vị với người Việt Nam.
Theo lịch, đến 4h chiều nay (giờ địa phương), thầy trò ông Calisto mới có buổi tập đầu tiên trên SVĐ QG Damascus. Lãnh đội đã tìm cách để mua thêm áo ấm cho các tuyển thủ.
Tuy nhiên, đây không phải địa điểm diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E vòng loại Asian Cup 2011. Vào hồi 14h giờ địa phương ngày 18/12, trận đấu giữa chủ nhà Syria và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Aleppo International của CLB nổi tiếng Al-Ittihad. Hiện Syria vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.
Ngọc Tường