ĐT Đức trước trận gặp Argentina: “Cỗ xe tăng” hay chiếc F1?

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 24 tháng trước 296 lượt xem 2 tin đăng lại

DT Duc truoc tran gap Argentina: “Co xe tang” hay chiec F1?

(24h) - Đội tuyển Đức đã thẳng tiến vào vòng tứ kết bằng sự thăng hoa bùng nổ của 1 dàn cầu thủ trẻ tài năng và nhiệt huyết. Nhưng thử thách mà Đức đụng phải lần này là một Argentina cũng bùng nổ không kém nhưng lại khôn ngoan và lọc lõi hơn rất nhiều…

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h.

Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010

Cho đến trước vòng tứ kết, Đức đã ghi được tổng cộng 9 bàn thắng, cùng với Argentina (10 bàn) là những hàng công ghi được nhiều bàn thắng nhất hiện tại. Điều đó cho thấy hàng công của Đức đang bùng nổ và thăng hoa như thế nào. Rất nhiều người hâm mộ Mannschaft chắc hẳn cũng đang ngất ngây và hạnh phúc với màn trình diễn bùng nổ của những đứa con cưng. Có lẽ người ta chưa bao giờ được chứng kiến một đội tuyển Đức chơi hay đến thế, mạnh mẽ và quyến rũ đến thế. 4 năm trở về trước, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở quê nhà, Đức cũng đã trình diễn một bộ mặt làm sửng sốt thế giới túc cầu. Họ đã lột bỏ vẻ khô cứng, xù xì xấu xí, chậm chạp và ì ạch của một cỗ xe tăng lầm lũi mà thay vào đó là vẻ hào nhoáng bóng bẩy và vô cùng mạnh mẽ của một chiếc xe F1.

Oezil và Mueller, hai trong số những tài năng trẻ sáng giá của ĐT Đức

Vị tướng cầm quân khi đó là Klinsmann. Đội tuyển Đức đã trở thành đệ tam anh hào thế giới bằng một phong cách trẻ trung, giàu sức tấn công, một điều chưa từng thấy ở các đội tuyển Đức trước đó. Kế vị Klinsmann, HLV Joachim Loew vẫn tiếp bước con đường của người tiền nhiệm và xây dựng được một đội ngũ trẻ trung nhưng tài năng và luôn khát khao chiến thắng. Mannschaft đã và đang thể hiện một lối chơi tốc độ, quyến rũ nhưng liệu có phải lúc nào điều đó cũng mang lại cho họ những chiến thắng? Hãy cùng nhìn lại một chút. Chiến thắng 4-0 trước Australia ở trận mở màn quả thực đẹp mắt và đầy đam mê nhưng đối thủ của họ chỉ là đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng và bị mất người. Còn thắng lợi 4-1 trước người Anh cũng ngất ngây bùng nổ và hoành tráng nhưng Tam Sư chỉ mạnh trên lý thuyết, một chú sư tử giấy không hơn không kém bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự. Chính điều đó đã giúp cho đôi chân và cái đầu đang thăng hoa của các cầu thủ trẻ của Đức thoải mái phô diễn.

Xen kẽ 2 thắng lợi hủy diệt đó là 2 trận đấu nhọc nhằn và vất vả trước những đội bóng có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ như Serbia và Ghana. Trận thua 0-1 trước Serbia gần như đã phơi bày những điểm yếu của Mannschaft. Serbia không quá mạnh nhưng họ đủ độ tinh quái và lọc lõi để biết cách làm giảm sự hưng phấn trong lối chơi của tuyển Đức. Với những chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi như Oezil hay Mueller, bùng nổ là thế, thăng hoa là thế nhưng cũng dễ dàng tắt ngầm và ỉu xìu như chiếc bánh đá nhúng nước. Ở trận với Serbia đó, cái NHM chờ đợi là một bản lĩnh kiên định, một ý chí thép như một cỗ xe tăng đích thực thì các học trò của Joachim Loew đã không làm được. Klose bị thẻ đỏ, Podolski sút hỏng penalty là những minh chứng thuyết phục cho điều đó. Mà nếu như Serbia hay Ghana còn khiến Mannschaft phải nhọc nhằn và khốn đốn thì với đẳng cấp và thực lực vượt trội của mình, Argentina sẽ chẳng có lí do gì không khiến cho Đức phải ôm hận.

Liệu đoàn quân trẻ trung của Joachim Loew có phát huy được bản lĩnh?

Argentina bây giờ là một đội bóng gần như hoàn hảo. Cũng tài năng, trẻ trung và bùng nổ nhưng quan trọng hơn họ có được sự tinh quái lão luyện của những ngôi sao đã quá lọc lõi trên sân cỏ như Messi, Mascherano hay Veron. Argentina sẽ không phải là một Australia ngây ngô và dễ bắt nạt, cũng không phải là một đội tuyển Anh yếu kém về mọi mặt để Oezil hay Mueller thoải mái thi thố tài năng. Đối đầu với những bậc thầy về kỹ thuật như các vũ công tango thực sự là một bài toán nan giải cho các học trò trẻ của Joachim Loew. Argentina chắc chắn sẽ không cho đối thủ của mình nhiều khoảng trống và thời gian để thực hiện những pha phối hợp. Mà thay vào đó sẽ là những tình huống theo người như hình với bóng, đi kèm với đó là những hành động tiểu xảo gây ức chế tâm lí. Một khi tâm lí đã không còn được thoải mái, sự hưng phấn giảm đi rõ rệt, lúc đó đội tuyển Đức rất dễ mắc phải những sai lầm như ở trận gặp Serbia. Một chiếc thẻ đỏ cho Klose hay một ai đó, kéo theo đó là hàng thủ mắc sai lầm và Argentina ghi bàn định đoạt số phận trận đấu. Đó là kịch bản chẳng CĐV của Đức nào mong đợi nhưng xác suất xảy ra là có thậm chí rất lớn.

Trong những trận cầu như thế này, yếu tố bản lĩnh, kinh nghiệm, tâm lí luôn được đặt lên hàng đầu. Những chiếc xe F1 đẹp đẽ hào nhoáng và mạnh mẽ thật đấy nhưng lại vô cùng dễ vỡ nếu va phải vật cản quá lớn trên đường đua. Vì vậy, nếu được lựa chọn, có lẽ nhiều NHM sẽ muốn chứng kiến một đội tuyển Đức tuy chậm chập, thô cứng nhưng lại chắc chắn, hiệu quả và bản lĩnh để vượt qua đối thủ. Hãy trở lại là một cỗ xe tăng đích thực!

HLV Joachim Loew trước trận đại chiến với Argentina đã tuyên bố lối chơi của đội Đức sẽ không thay đổi so với trận gặp Anh. Nghĩa là Mannschaft sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để đối chọi lại Argentina chứ không phải phòng ngự phản công như nhiều người dự đoán.

Thống kê:

10: Đội quân của Maradona đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 10 bàn thắng. Sau 4 trận đấu, Argentina đã tung ra tổng cộng 75 cú sút cầu môn tính đến thời điểm này trong đó có 36 lần bóng đi trung đích.

18: Cùng với Honduras, Đức là đội có số lần việt vị nhiều nhất khi các cầu thủ tấn công của Mannschaft đã có tới 18 lần bị các trọng tài bắt lỗi.

2: Số lần thủng để thủng lưới của Đức và Argentina sau 4 trận đã đấu.

5: Cả Đức và Argentina đều có 5 cầu thủ đã ghi bàn ở giải năm nay. Bên phía Đức, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Mueller với 3 bàn còn Higuain đang là chân sút hàng đầu của Argentina với 4 bàn.

HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang