ĐT Anh: Tái thiết từ đống đổ nát

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 24 tháng trước 78 lượt xem

DT Anh: Tai thiet tu dong do nat

(24h) - Một tin tốt lành đã đến với Capello và đủ để khiến ông bớt nhăn trán hơn trong kỳ nghỉ hè: FA đã quyết định tiếp tục để ông dẫn dắt ĐT Anh. Nhưng sau kỳ nghỉ “xả stress” này, chiến lược gia người Italia sẽ phải trở về xứ sương mù và tái thiết một đội bóng đang suy sụp nghiêm trọng. Và Don Fabio có lẽ cần phải nhanh chóng có những quyết định cứng rắn.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về giải BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH trên 24h.

Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của giải NGOẠI HẠNG ANH

Những kẻ phải “cuốn gói”:

Jamie Carragher: 32 tuổi, 38 lần khoác áo đội tuyển

Ngay cả ở thời đỉnh cao phong độ, trung vệ của Liverpool cũng chưa bao giờ chơi tốt trong màu áo Tam sư. Thế nên việc anh gây thất vọng ở World Cup 2010 là dễ hiểu. Với một cầu thủ đã không còn ở đỉnh cao và từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế như Carragher, việc tiếp tục chọn anh sẽ là sai lầm nối tiếp sai lầm của Capello.

Robert Green: 30 tuổi, 11 lần khoác áo đội tuyển

Không có gì đáng nói về Green ngoài từ thất vọng sau những gì anh đã thể hiện ở World Cup 2010. Đã có lúc Green được cho là sự lựa chọn tốt nhất của Capello trong khung gỗ khi David James bị chấn thương, nhưng sai lầm thô thiển ở trận ra quân của Tam sư với ĐT Mỹ đã phá hỏng tất cả. Ở tuổi 30, Green chưa cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của mình, do đó trong tương lai, thủ thành của West Ham không nên tiếp tục có mặt trong đội hình của Capello.

Khoảnh khắc đen tối của Green

Emile Heskey: 32 tuổi, 62 lần khoác áo đội tuyển

Heskey đã được Capello tin tưởng trong vai trò “làm tường” cho Rooney nhưng tất cả những gì cầu thủ này làm được chỉ là tình huống góp công cho Gerrard ghi bàn trong trận đấu với Mỹ. Sự chậm chạp cùng thành tích làm bàn nghèo nàn trong màu áo Tam sư (mới 7 lần lập công) của Heskey chắc chắn không thể giúp ích gì cho đội tuyển Anh trong tương lai.

David James: 39 tuổi, 53 lần khoác áo đội tuyển

James vẫn là thủ thành đáng tin cậy nhất của nước Anh lúc này, tuy nhiên gánh nặng tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều đến phản xạ của anh. Hai năm nữa, James sẽ 41 tuổi và sẽ thật khó tin nếu lúc đó anh còn duy trì được phong độ và góp mặt trong thành phần Tam sư dự Euro 2012.

Những tài năng cần giữ lại:

Joe Hart: 23 tuổi, 3 lần khoác áo đội tuyển

Điều mà Hart thiếu chính là kinh nghiệm thi đấu. Anh mới 23 tuổi, có kỹ năng chuyên môn tốt và hoàn toàn đủ khả năng trở thành người gác đền số 1 của đội tuyển Anh trong tương lai. Euro 2012 và xa hơn là World Cup 2014 sẽ là “điểm hẹn” lý tưởng để Hart tỏa sáng.

Aaron Lennon: 23 tuổi, 19 lần khoác áo đội tuyển

Lennon đáng được tin tưởng

Lennon chơi không tốt ở Nam Phi, nhưng cũng khó trách anh khi cả tập thể đều đã chơi yếu kém. Ở tuổi 23, Lennon đã là một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất giải ngoại hạng. Do đó, Capello không có lý gì để không tiếp tục đặt niềm tin vào anh.

James Milner: 24 tuổi, 11 lần khoác áo đội tuyển

Milner đã phần nào thể hiện được năng lực ở World Cup. Khả năng tạt bóng của anh khá ấn tượng. Cái Milner thiếu chính là sự tự tin và có lý do để Capello hy vọng vào sự trưởng thành hơn nữa của tài năng trẻ này.

Những ngôi sao cần xem xét:

Steven Gerrard: 30 tuổi, 84 lần khoác áo đội tuyển

Không thể nghi ngờ trình độ của Gerrard, nhưng buộc phải đặt dấu hỏi về những đóng góp của anh cho đội tuyển. Gerrard luôn là linh hồn của Liverpool, nhưng cứ mỗi lần lên tuyển, anh chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Vị trí mà Gerrard chơi phù hợp nhất vẫn chưa được Capello tìm ra và trong thời gian tới, chiến lược gia người Italia sẽ phải xem xét kỹ việc sử dụng Gerrard một cách hiệu quả nhất.

Frank Lampard: 32 tuổi, 82 lần khoác áo đội tuyển

Lampard không thể là chỗ dựa cho Tam sư trong tương lai

Trường hợp của Lampard cũng hệt như Gerrard. Chỉ có một điều cần lưu ý: tiền vệ của Chelsea đã 32 tuổi và sẽ rất khó để anh tìm thấy sự tươi mới trong lối chơi của mình mỗi khi khoác áo Tam sư trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

John Terry: 29 tuổi, 64 lần khoác áo đội tuyển

Terry vẫn đang là một trung vệ hàng đầu của tuyển Anh, điều này không cần bàn cãi. Nhưng xung quanh con người này luôn là một mớ rắc rối mà các HLV không bao giờ muốn gặp phải. Nếu những vụ scandal vẫn còn theo đuổi Terry, có lẽ sự góp mặt của anh sẽ chỉ càng khiến đội tuyển gặp nhiều trắc trở hơn.

Gareth Barry: 29 tuổi, 39 lần khoác áo đội tuyển

Capello đã rất tin tưởng vào tài đánh chặn của Barry, nhưng thực tế cầu thủ này không đủ trình độ để được hy vọng nhiều đến thế. Ở cấp CLB, Barry có thể là một ngôi sao đáng chú ý, nhưng trên bình diện ĐTQG và đặc biệt ở những giải đấu lớn tầm World Cup, tiền vệ của Man City có lẽ chỉ nên ngồi dự bị.

Những lá cờ đầu của cuộc cách mạng:

Wayne Rooney: 24 tuổi, 64 lần khoác áo đội tuyển

Rooney đủ sức dẫn dắt ĐT Anh tới thành công

Rooney đã làm nhiều người thất vọng sau màn trình diễn kém cỏi ở Nam Phi. Nhưng anh vẫn là chân sút số 1 của nước Anh lúc này, và có lẽ phải rất lâu nữa người Anh mới lại có một tiền đạo tài năng như thế. Mới 24 tuổi nhưng Rooney đã tham dự mọi đấu trường lớn nhất, đã nếm trải cả vinh quang và cay đắng, thế nên anh chính là nhân tố hàng đầu trong cuộc cách mạng cần phải có sắp tới của Capello.

Jermain Defoe: 27 tuổi, 43 lần khoác áo đội tuyển

Defoe đã chứng minh anh là đối tác tốt nhất mà Capello có thể tìm thấy cho Rooney. Thực tế, khả năng săn bàn thính nhạy của Defoe là điều ai cũng nhận đã chứng kiến, thêm vào đó, Defoe có thể hoạt động rộng nhờ tốc độ của mình nên sẽ chia sẻ được gánh nặng trên hàng công với Rooney.

HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang