Hỏi: Năm nay em 30 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty lớn tại Hà Nội. Công việc của em bận rộn nên em cũng không để ý tới chuyện lập gia đình. Khi nhìn các bạn đã có chồng con, em vẫn một mình nhiều lúc em cảm thấy buồn lắm.
Lúc còn trẻ em cũng có một số người theo đuổi nhưng không nghĩ gì, khi này em mới cảm thấy buồn về tư tưởng độc thân của mình. Em nghĩ không lấy chồng đổi lại em được tự do, được làm công việc mà mình yêu thích. Nhận thức của em thay đổi dần theo thời gian, em tự hỏi sống 1 mình như vậy có quá ích kỉ không?
Thấy em cũng lớn tuổi bạn bè cùng cơ quan giới thiệu cho em một vài người nhưng cũng không thành. Một lần em vào thăm bạn trong bệnh viện, tình cờ em và anh quen nhau vì anh đi chăm sóc mẹ bị ốm. Sự gặp gỡ tình cờ như một định mệnh, sau khoảng thời gian ngắn quen nhau, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn em.
Nhưng gần đây thông qua cử chỉ ánh mắt của bạn anh, em thấy có điều gì khác lạ. Anh quan tâm tới người ấy nhiều hơn em tưởng. Nếu em rủ về quê và người kia rủ đi với anh ấy thì anh lại bỏ rơi em. Tin nhắn em gửi cho anh, anh không nhắn lại ngay. Nhưng tin nhắn của anh kia, anh trả lời ngay. Một lần vô tình cầm điện thoại của anh ấy, em thấy anh thường dùng kí hiệu với người kia, và theo tìm hiểu em biết đó là những kí hiệu của người đồng tính.
Không biết có phải anh là người đồng tính không? Em phải làm sao khi mà anh ấy muốn em nhanh chóng kết hôn với anh ấy? Xin hãy giúp em một lời khuyên?
Minh Huyền (Hà Nội)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (1900. 57.12.88; http://www.tamlynganpho.com)
Minh Huyền thân mến !
Qua những dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu rằng đã đến lúc bạn khao khát một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao bạn bè cùng lứa khác. Tuy nhiên, dù ở tuổi nào bạn cũng không bao giờ được vội vã khi quyết định hôn nhân – việc trọng đại của đời người.
Muốn vậy, phải hiểu rõ tình cảm yêu thương người yêu dành cho mình, những dự định tương lai của hai người. Thư bạn cho thấy bạn chưa hiểu rõ về người yêu của mình, trong bạn còn có quá nhiều câu hỏi về người ấy mà chưa có câu trả lời. Ví dụ như anh ấy lựa chọn bạn trai của anh ấy khi một lúc có lời mời của bạn và của người con trai đó. Hoặc lẽ ra anh ấy ưu tiên nhắn tin cho bạn trước lại nhắn tin cho người ấy. Liệu có phải đối với người yêu bạn, người bạn trai ấy hấp dẫn hơn và quan trọng hơn so với bạn?
Quả thật như vậy thì cũng phải tìm hiểu vì đôi khi với những người bạn “nối khố”, người ta ưu tiên hơn người yêu, người vợ/chồng, hoặc đôi khi do nghĩ rằng người yêu/người vợ đã là “của mình”, do đó không “khách sáo” dẫn đến đôi khi “vô tâm”.
Nhưng cũng có thể người yêu bạn là người đồng giới hoặc lưỡng giới khi thể hiện tình cảm luyến ái (qua những dòng tin nhắn, qua cách đối xử trực tiếp, gián tiếp, qua lời nói, giọng nói, qua cách quan tâm). Sẽ là sai lầm khi có những kết luận mà chưa tìm hiểu kỹ càng.
Theo tôi, trước hết bạn nên tìm hiểu và làm sáng tỏ mối quan hệ của người yêu bạn và người bạn trai của anh ấy. Bên cạnh đó nên có những cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng rất tế nhị và đầy thông cảm với người yêu của bạn, để anh ấy không ngần ngại trong trường hợp cần nói ra những sự thật khó nói.
Nếu như anh ấy thật sự là người đồng/lưỡng giới, bạn biết đấy, trong xã hội hiện nay người ta chưa nhìn họ bằng con mắt bình thường và thái độ cảm thông. Vì vậy họ không đủ dũng cảm để đối diện thực tế này và thường xuyên tìm cách che giấu, ngụy trang bằng cách kết hôn với người khác giới. Trong trường hợp này, kết hôn như vậy thì sẽ trở nên tấn bi kịch lớn của cuộc đời.
Nhưng cũng rất có thể anh ấy chỉ có tình thân trong sáng với người bạn nam của mình. Lúc đó, bạn cũng nên tìm hiểu sao anh ấy lại muốn kết hôn với bạn nhanh chóng vậy? Có phải vì bố mẹ anh ấy đã già và bệnh tật? Có phải anh ấy là con một và bố mẹ anh ấy đang rất mong có đứa cháu bế bồng? Có phải bố mẹ anh ấy muốn anh ấy nhanh chóng yên bề gia thất để họ yên tâm? Có phải anh ấy đã tìm thấy bạn - một nửa của mình và không việc gì nấn ná thêm nữa, hay anh ấy quan niệm “cưới vợ phải cưới liền tay”?
Phải thật thấu đáo về tình cảm của hai bạn đối với nhau trước khi kết hôn bạn nhé.
Chúc bạn tỉnh táo, sáng suốt để có quyết định đúng!
Phương Khanh (ghi)