
Ông Sơn đang cho heo ăn dặm thêm Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông Sơn trầm ngâm kể lại những tháng ngày vất vả, bươn chải mưu sinh nơi đất khách quê người.
Năm 1979, trở về quê hương sau chiến tranh với đôi tay thương tật, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, thiếu trước hụt sau, thu nhập chính của gia đình trông vào mấy sào ruộng khô cằn, cấy vụ được vụ mất, năng suất bấp bênh. Rời quê hương đưa gia đình vào Nam lập nghiệp với hi vọng thoát khỏi cảnh nghèo, làm đủ mọi thứ nghề từ đạp xích lô, nhân viên bảo vệ, bán hủ tiếu..., 5 năm chật vật mưu sinh ở mảnh đất Sài Thành vẫn không thoát cảnh túng quẫn. Sau một thời gian nhận thấy cuộc sống nơi thành phố bon chen, lại không có nghề nghiệp ổn định nên thu nhập bấp bênh, lại không làm được hộ khẩu để lo học cho hai đứa con. Ông trở về quê với hai bàn tay trắng. Bao đêm trằn trọc, suy nghĩ tìm cách thoát nghèo, rồi từ suy nghĩ đến hành động. Năm 1999, ông mượn sổ đỏ của người anh mang đi thế chấp, vay mượn thêm từ bạn bè, người thân được 250 triệu đồng, tự bỏ công làm chuồng trại, đầu tư nuôi gà công nghiệp. Bước đầu trang trại của ông bắt đầu ăn nên làm ra. Có vốn, ông mạnh dạn thuê khu đất rộng 1.000 m2 của ủy ban xã để xây dựng trang trại và nhập về 5000 con gà công nghiệp nuôi theo hình thức lấy thịt. Với cách làm táo bạo ấy chỉ sau 4 năm ông đã trả hết nợ và bắt đầu có vốn làm ăn. Nhưng trong đợt dịch cúm gia cầm năm 2003, làm ông trắng tay, "nhớ lại hồi đó vợ tôi nước mắt ngắn dài, bao nhiêu tài sản vốn liếng đổ hết vào đó, vậy mà qua đợt dịch làm mình mất sạch”. Không chùn bước trước khó khăn ông lại chạy vạy khắp nơi vay vốn, thấy ở đâu có mô hình kinh tế trang trại làm ăn hiệu quả, ông tìm đến để học hỏi, đúc kết được kinh nghiệm ông chuyển sang mô hình nuôi heo lấy thịt. Và cũng từ đây cuộc đời người thương binh nghèo khó đã chuyển sang một bước ngoặt mới.
Ban đầu ông vẫn tận dụng 1000 m2 đất thuê của ủy ban xã đầu tư nuôi 500 con heo, với thu nhập ban đầu 100 triệu đồng/năm, thấy có lãi ông tiếp tục thầu thêm 1000 m2 đất của ủy ban xã để mở rộng diện tích chăn nuôi. Đến nay đàn heo của ông đã lên đến gần 1000 con, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa, trừ hết chí phí ông lãi trên 250 triệu đồng. Ông cũng là người đầu tiên ở Đà Nẵng áp dụng mô hình nuôi cá trê lai trên cát, ông thả nuôi mỗi lứa 60.000 con. "Cá trê lai dễ nuôi, mau lớn và ít dịch bệnh, không phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và môi trường, nếu nuôi theo hình thức công nghiệp thì không có gì vất vả. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến khâu chọn giống và vệ sinh ao nuôi để phòng chống dịch bệnh”. Ông Sơn chia sẻ kinh nghiệm.
Với cách làm sáng tạo khi kết hợp hai mô hình chăn nuôi giữa cá và heo, nên khả năng xoay vòng vốn nhanh, tạo được nguồn thu vững chắc giúp ông vươn lên trở thành một gia đình khá giả trong xã. Với những kết quả đã đạt được ông được chọn đi báo cáo điển hình tại nhiều hội nghị, được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen.
Ngọc Viên