Cựu Tổng thống Hàn Quốc thành 'tù nhân' của báo chí

Xem tin gốc 

VietnamNet - 40 tháng trước 59 lượt xem

Cuu Tong thong Han Quoc thanh 'tu nhan' cua bao chi

Cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun than thở rằng nhà ở của ông hiện nay đã trở thành nhà tù khi các phóng viên điều tra bê bối tham nhũng dính líu tới gia đình ông, bao vây ngôi nhà.

"Nhà tôi là một nhà tù", ông Roh phàn nàn trên một trang web dưới bài viết "Trả lại sân nhà cho tôi". "Tôi không dám bước một bước ra khỏi nhà. Không ai tới thăm nhà tôi vì các nhà báo, các phóng viên quay phim luôn có mặt".

Các công tố viên Hàn Quốc hôm 19/4 đã bắt Jung Sang-Moon, một trợ lý thân thiết của ông Roh với cáo buộc tham nhũng. Cơ quan điều tra cũng xét hỏi vợ, con trai và chồng một trong những cháu gái của cựu tổng thống này.

Hôm nay (22/4), cơ quan công tố cũng gửi ông Roh một bảng câu hỏi về vụ việc trên và sẽ triệu tập ông để thẩm vấn riêng, văn phòng công tố tối cao cho biết.

Jung bị nghi nhận hàng triệu đôla của chủ một hãng sản xuất giày giàu có (hiện đã bị bắt) và một doanh nhân địa phương vì lợi ích của gia đình ông Roh.

Ông Roh Moo-hyun làm Tổng thống Hàn Quốc từ 2003-2008. Cựu quan chức này đã xin lỗi công chúng về việc gia đình ông có dính líu tới vụ việc nhưng phủ nhận tin bản thân có liên quan.

Trong bài viết đăng trên mạng, ông Roh thừa nhận đáng ra không nên than phiền vì sự bất tiện mà ông đang chịu, vốn xuất phát từ sự lơ đễnh của ông hồi còn đương nhiệm.

Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun hiện vẫn là một anh hùng tại quê hương của mình - Bongha, gần bờ biển phía đông nam Hàn Quốc.

Hoài Linh (Theo AP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang