Cưới ngay kẻo Tết

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 29 tháng trước 808 lượt xem 1 tin đăng lại

Cuoi ngay keo Tet

(TGĐA Online) – Hài hước, lãng mạn với những tình huống dở khóc dở cười, những âm mưu toan tính, bộ phim truyền hình 3 tập “Cưới ngay kẻo Tết” sẽ trình chiếu trên kênh VTV3 các ngày mùng 3, 4, 5 Tết âm lịch do TV Plus sản xuất chắc chắn sẽ là một món quà Xuân nhiều ý nghĩa.

Chủ đề tình yêu, hôn nhân gia đình luôn là một chủ đề hấp dẫn trong những ngày Tết đến xuân về. Những “Ghen”, “Chuyện nhà Mộc” đã tạo dấu ấn khó phai trong lòng khán giả truyền hình mỗi khi nhớ đến tiếng cười đầu xuân. Năm nay, VTV3 lại trình chiếu bộ phim “Cưới ngay kẻo Tết” với câu chuyện tình yêu lắt léo của Tốn và Đào.

Cuộc hôn nhân giữa Tốn và Đào có lẽ là cuộc hôn nhân được mong chờ nhất khi hai người hết sức đẹp đôi. Tấn là một giám đốc giàu có, với ô tô xịn và những khoản đầu tư tiền tỷ. Còn Đào là cô tiểu thư con nhà gia giáo, người Hà Nội gốc, lại có cha là ông Giáo sư đoạt giải Nobel. Hai bên đều hết sức phấn khởi tiến đến đám cưới. Nhưng tại sao lại vội vàng gấp gáp đến vậy?

Bởi thực ra, Tốn không phải là anh giám đốc giàu có mà chỉ là anh lái xe cho vị giám đốc ấy. Anh gồng mình làm giám đốc giả hiệu bởi mong chinh phục gia đình cô gái. Còn giải Nobel của cha Đào là giải Nobel… Nông nghiệp mới được sáng tác ra. Bởi gia đình Đào mong muốn kiếm được anh con rể danh giá, giúp đổi đời. Tốn và Đào yêu nhau nhưng lại tự ti về gia cảnh và ra sức gây ấn tượng với nhau bằng cách xây dựng những điều không thật về mình.

Những ước mơ phù phiếm đã đưa Tốn và Đào vào bao nhiêu rắc rối. Thêm vào đó, đôi trẻ lại được “quân sư” bởi những người cũng phù phiếm chẳng kém. Bà Ham, ông Thích cha mẹ Đào thì cố gắng xây dựng câu chuyện của con gái mình cho trót lọt, cùng với giám đốc Trí và anh họ Tốn đã tạo ra bao tình huống dở khóc dở cười.

Với một kịch bản chau chuốt, những lời thoại dí dỏm, “Cưới ngay kẻo Tết” hứa hẹn mang lại tiếng cười sảng khoái, những phút giây giải trí thú vị trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần. Những vấn đề nóng trong cuộc sống xã hội như môi trường, kẹt xe, an toàn thực phẩm cũng được thể hiện hết sức dí dỏm, hài hước. Đạo diễn phim là Phi Tiến Sơn, vị đạo diễn nổi tiếng với “Người vác tù và hàng tổng” và “Vào Nam ra Bắc”. Thêm vào đó là dàn diễn viên của phim với sự có mặt của các danh hài nổi tiếng, chắc chắn sẽ đem lại niềm vui cho khán giả yêu phim truyền hình Tết.

Với 3 tập, mỗi tập kéo dài 45 phút, “Cưới ngay kẻo Tết” sẽ trình chiếu trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam lúc 21 giờ từ 16.02. 2010 – 18.02.2010 (tức từ ngày 3 – 5 Tết Canh Dần).

Đạo diễn phim: Phi Tiến Sơn

Dàn diễn viên:

Danh hài Hồng Vân - bà Ham mẹ Đào

Diễn viên Thanh Hoàng - ông Thích cha Đào

Diễn viên Huyền Trâm - Đào

Diễn viên, MC Trung Dũng - Giám đốc của Tốn

Diễn viên Cao Dũng - Tốn

Diễn viên Hiếu Hiền - anh họ của Tốn

Và nhiều diễn viên khác: Nguyễn Hậu, Lê Kiều Như…

Thùy Dương

Chủ đề tình yêu, hôn nhân gia đình luôn là một chủ đề hấp dẫn trong những ngày Tết đến xuân về. Những “Ghen”, “Chuyện nhà Mộc” đã tạo dấu ấn khó phai trong lòng khán giả truyền hình mỗi khi nhớ đến tiếng cười đầu xuân. Năm nay, VTV3 lại trình chiếu bộ phim “Cưới ngay kẻo Tết” với câu chuyện tình yêu lắt léo của Tốn và Đào.

Cuộc hôn nhân giữa Tốn và Đào có lẽ là cuộc hôn nhân được mong chờ nhất khi hai người hết sức đẹp đôi. Tấn là một giám đốc giàu có, với ô tô xịn và những khoản đầu tư tiền tỷ. Còn Đào là cô tiểu thư con nhà gia giáo, người Hà Nội gốc, lại có cha là ông Giáo sư đoạt giải Nobel. Hai bên đều hết sức phấn khởi tiến đến đám cưới. Nhưng tại sao lại vội vàng gấp gáp đến vậy?

Bởi thực ra, Tốn không phải là anh giám đốc giàu có mà chỉ là anh lái xe cho vị giám đốc ấy. Anh gồng mình làm giám đốc giả hiệu bởi mong chinh phục gia đình cô gái. Còn giải Nobel của cha Đào là giải Nobel… Nông nghiệp mới được sáng tác ra. Bởi gia đình Đào mong muốn kiếm được anh con rể danh giá, giúp đổi đời. Tốn và Đào yêu nhau nhưng lại tự ti về gia cảnh và ra sức gây ấn tượng với nhau bằng cách xây dựng những điều không thật về mình.

Những ước mơ phù phiếm đã đưa Tốn và Đào vào bao nhiêu rắc rối. Thêm vào đó, đôi trẻ lại được “quân sư” bởi những người cũng phù phiếm chẳng kém. Bà Ham, ông Thích cha mẹ Đào thì cố gắng xây dựng câu chuyện của con gái mình cho trót lọt, cùng với giám đốc Trí và anh họ Tốn đã tạo ra bao tình huống dở khóc dở cười.

Với một kịch bản chau chuốt, những lời thoại dí dỏm, “Cưới ngay kẻo Tết” hứa hẹn mang lại tiếng cười sảng khoái, những phút giây giải trí thú vị trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần. Những vấn đề nóng trong cuộc sống xã hội như môi trường, kẹt xe, an toàn thực phẩm cũng được thể hiện hết sức dí dỏm, hài hước. Đạo diễn phim là Phi Tiến Sơn, vị đạo diễn nổi tiếng với “Người vác tù và hàng tổng” và “Vào Nam ra Bắc”. Thêm vào đó là dàn diễn viên của phim với sự có mặt của các danh hài nổi tiếng, chắc chắn sẽ đem lại niềm vui cho khán giả yêu phim truyền hình Tết.

Với 3 tập, mỗi tập kéo dài 45 phút, “Cưới ngay kẻo Tết” sẽ trình chiếu trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam lúc 21 giờ từ 16.02. 2010 – 18.02.2010 (tức từ ngày 3 – 5 Tết Canh Dần).

Đạo diễn phim: Phi Tiến Sơn

Dàn diễn viên:

Danh hài Hồng Vân - bà Ham mẹ Đào

Diễn viên Thanh Hoàng - ông Thích cha Đào

Diễn viên Huyền Trâm - Đào

Diễn viên, MC Trung Dũng - Giám đốc của Tốn

Diễn viên Cao Dũng - Tốn

Diễn viên Hiếu Hiền - anh họ của Tốn

Và nhiều diễn viên khác: Nguyễn Hậu, Lê Kiều Như…

Thùy Dương

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tính từ
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang