Chuyện cưới xin do được sắp đặt vốn không có gì mới, nhưng ở Trung Quốc, việc này còn xảy ra khi cả cô dâu và chú rể đều đã... yên nghỉ dưới mồ.
Những người bị bắt đã đào mộ của một cô gái chết do tự tử bằng thuốc độc sau khi thi trượt vào năm ngoái. Và chính người bố đã phải trả khoảng 5000 đô la để thuê người thực hiện công việc này.
Những đám cưới sau khi chết thật ra lại khá phổ biến ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Một số người tìm kiếm thi thể của các cô gái mới chết trẻ để chọn làm cô dâu cho những chàng trai qua đời mà chưa có vợ. Nghi lễ cưới xin vẫn được diễn ra như bình thường, thay vì người thật sẽ là các hình nộm giấy, và xác của cô dâu, chú rể đã qua đời sẽ được chôn cùng nhau.
Tập tục vốn đã bị cấm từ lâu này vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Năm ngoái, một băng nhóm ở phía Nam Trung Quốc đã bị bắt vì... tạo ra các thi hài cho các đám cưới kiểu này khi nguồn cung cấp xác cô dâu bị cạn kiệt. Theo Kênh14