Ảnh minh họa
Năm nay cháu 24 tuổi, đang theo một lớp trung cấp nông lâm cách nhà hơn 50 km. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cháu sống với bà ngoại và hai anh trai trong một xã vùng xa.
Cuộc sống khó khăn vất vả, cháu đã cố học hành đến bây giờ. Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của người thân, cháu luôn khao khát tìm được người yêu thương thật lòng và mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của cháu.
Học năm đầu, cháu yêu một người khác tỉnh. Yêu nhau chưa được năm thì cháu phát hiện anh là người gia trưởng và phũ phàng với hoàn cảnh của cháu. Anh đã hai lần đánh cháu, cháu nói chia tay và kéo dài mãi cháu mới bỏ được vì anh hăm dọa. Giờ đây, khi tốt nghiệp ra trường, cháu quen cùng lúc hai người. Quen A một thời gian, đúng lúc A nói lời yêu thì cũng là lúc A phải đi làm xa, tận trong miền Nam. A nói hãy tin anh và chờ đợi A về sẽ cưới. Cháu chưa có tình cảm thật sự với A vì cả hai chưa hiểu nhau lắm.
Với T, chúng cháu chơi với nhau như hai người bạn rồi mới yêu. Nhưng cô ơi, khi cháu yêu rồi T mới thú nhận là sắp cưới vợ. Cháu suy sụp quá. T nói chỉ một lần say mà trót để cô gái kia có bầu nên bị ép cưới. T bảo nếu yêu anh thật sự thì hãy cùng anh bỏ đi một nơi thật xa để chúng cháu được bên nhau. Cháu đã không đủ can đảm làm điều đó.
Cháu đã khuyên anh rất nhiều vì cháu thương đứa bé đang lớn dần lên trong bụng cô gái kia. Và ngày cưới T đã đến, ngay tối đầu tiên với vợ, T sang cháu rủ đi chơi, cháu nhất quyết không đi, T rủ một số bạn đi chơi cả đêm. Lúc nào T cũng trong bộ dạng say xỉn. Cháu yêu T lắm, nhìn T như thế cháu đau lòng vô cùng. Từ ngày cưới đến nay đã 2 tháng, T ít khi ở nhà với vợ, nếu không ở bên cháu thì T cùng đám bạn rong chơi uống rượu (T là công nhân của một công ty nhỏ của tỉnh).
T nói trước sau gì cũng ly hôn vì anh không sống được với người anh không yêu. Qua những tin nhắn và điện thoại, cháu biết cô gái đó xưng hô mày tao với T nên anh càng chán nản. T vẫn bảo chỉ yêu mỗi cháu, bảo hãy tin anh và chờ đợi, vì con nên T chưa ly hôn ngay được. Còn A vẫn khẳng định là cuối năm sẽ về cưới. Cô ơi, cháu nên chờ đợi ai và chờ đến bao giờ?
Cháu gái (Hà Giang)
Cháu thân mến!
Cô rất biết một cô gái mồ côi thì chông chênh như thế nào. Cô khâm phục cháu ở sức bền, ý chí và cả lý trí nữa. Rồi cháu sẽ cầm được tấm bằng trung cấp, cho dù xin việc rất khó khăn nhưng có được nó là ấm thân, đi đâu mình cũng có thể xếp hàng chờ việc được. Có mấy việc quan trọng ở đời mà ai cũng phải vượt qua: học hành, bằng cấp, hôn nhân, con cái và công việc. Cháu đã đi một bước rất dài từ cô bé côi cút đến cô trung cấp nông lâm, chặng này là quan trọng nhất, nó xây nền cho mọi bước tiếp theo.
Cháu hãy mừng vì mình đã thoát được gã vũ phu tình đầu, không thì nát thân có ngày. Với A, nếu cháu chưa hiểu thì nên tìm hiểu, thời gian qua mau, rồi sẽ là cuối năm và cháu sẽ biết rõ A có quay về để xin cưới cháu hay không.
Với T, cô tin T yêu cháu và bị sập bẫy bởi cô gái kia. Ngày xưa, có rất nhiều người thanh niên thờ một người trong tim mà phải cưới một cái bầu. Cô biết mấy người trong cảnh này. Họ kể rằng chính họ quấn chăn suốt mấy tháng trời, ngày thì đi lu bù với bạn, tối về vẫn phải vào buồng với vợ để đối phó với gia đình nhưng họ không ân ái gì nhau. Rốt cùng, người đàn ông phải đầu hàng, họ có con bầy con lũ và chuyện xưa thật buồn cười khi nhớ lại.
Có thể T vẫn không yêu nhưng đứa con của T sẽ chào đời, mọi việc lúc đó sẽ khác. Khi người bố muốn ly dị mẹ nó thì đứa con không bao giờ đủ lớn cả, nó mãi là đứa con đáng thương trong lương tâm của người cha. Cô nói vậy để cháu hiểu cháu sẽ chờ đợi vô vọng, trừ khi cả hai làm liều bỏ đi mất dạng. Nhưng cháu có dám đánh đổi tương lai của mình cho việc đó không, tình yêu này có đáng để làm một việc tày đình như vậy không?
Cháu hãy bình tâm học nốt để cầm được tấm bằng. Tránh những phút yếu lòng với T để không lặp lại cảnh không đường tháo lui như cô gái kia. Nếu cháu lỡ ra thì nhất định T sẽ sống hai bà song song, không có chuyện bỏ người này để lấy người kia. Tốt nhất nên nghiêm mặt để T suy nghĩ kỹ trên bi kịch của cậu ta, nếu T rời được cháu ra là hay cho cả mọi bề. Không cứ gì ở xã thì 24 tuổi đã ế, ai bình luận sao mặc, mình sẽ có công việc, so với nhiều người mình vẫn là người có ăn học, lo chi.