Cuộc sống xa hoa của Jennifer Lopez

Xem tin gốc 

Thanh Niên - Tuần san - 30 tháng trước 101 lượt xem

Cuoc song xa hoa cua Jennifer Lopez

Một vài tờ báo từng đưa tin, thân thể Jennifer Lopez được bảo hiểm 1 tỉ USD. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng cuộc sống xa hoa của diễn viên kiêm ca sĩ này dễ khiến người ta tin vào điều đó.

Những sở thích đắt giá

Với một người nổi tiếng, nhất là các minh tinh của Hollywood thì ngoại hình mang lại một nửa lợi thế cho họ. Vì thế, Jennifer Lopez chi ra một số tiền lớn để “đầu tư” vào chính mình: Chăm sóc thân thể, mua sắm váy áo. Và tất nhiên không thể thiếu đồ trang sức đắt tiền như kim cương, hột xoàn.

Loại kem dưỡng da mặt đắt nhất thế giới - De Lamer (được chiết xuất từ tảo biển. Tảo biển thu hoạch bằng tay, vào thời gian nhất định của chu kỳ mặt trăng. Sau đó được ủ và nấu trong 4 tháng trong các điều kiện hết sức nghiêm ngặt…). Giá một lọ kem là hàng ngàn USD. Lopez tôn thờ loại kem này và dùng nó để xoa khắp thân thể.

Một làn da đẹp là chưa đủ, để ở tuổi 40 mà trông vẫn như 30, Lopez còn có cả đội ngũ chuyên gia (mà bất cứ người nổi tiếng nào cũng mong được gặp một người trong số họ) chăm sóc sắc đẹp. Chăm sóc tóc cho Lopez là nhà tạo mẫu tóc danh tiếng - Oribe, với giá 15 ngàn USD/lần. Còn trang điểm mặt cho cô là họa sĩ Scott Burns. Tại Hollywood có khoảng 60 chuyên gia chuyên chăm sóc lông mày và chỉ cần Lopez gọi điện thoại thì một người trong số họ sẽ sẵn sàng có mặt với giá có 3 con số không sau đó/lần phục vụ. Lopez là người hào phóng. Các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp đi theo cô đều được ở phòng VIP trong các khách sạn sang trọng của thế giới, còn vé máy bay thuộc loại hạng nhất.

Biệt thự trên đồi Hollywood của Jennifer Lopez - Ảnh: Zimbio

Thú mua sắm của Lopez cũng khác thường. Nếu như cô vừa bước vào cửa hàng nào đó, thì người chủ cửa hàng liền đóng cửa để phục vụ cô. Bởi, trong vòng 1 giờ, Lopez có thể chi 20 ngàn - 30 ngàn USD để mua sắm. Nếu như bạn muốn sánh ngang với Lopez thì bạn cần mặc những đồ tốt nhất: Bộ đồ lót giá 2 ngàn USD, chiếc váy áo mặc thường ngày 7 ngàn USD, còn mỗi chiếc váy mặc vào chiều tối là 17 ngàn USD. Lopez có hàng trăm bộ váy áo hàng hiệu sang trọng.

Ngoài trang phục mùa hè, Lopez còn sẵn sàng đối phó với mùa đông bằng bộ sưu tập áo lông thuộc hàng “khủng”, trị giá 500 ngàn USD. Loại lông thú Chinchilla - giống sóc ở Nam Mỹ là Lopez thích nhất. Áo lông Chinchilla có giá từ 60 ngàn đến 150 ngàn USD/chiếc. Lopez thích lông thú đến mức, tham dự giải Oscar 2006, “người đẹp xa hoa” này còn đặt bộ lông mi giả được làm từ lông cáo đỏ.

Thời trang sang trọng thì phải có đồ trang sức sang trọng. Trong bộ sưu tập đắt giá của Lopez có chiếc thánh giá gắn đá ruby giá 20 ngàn USD, đôi hoa tai đính kim cương nặng 3 carat giá 40 ngàn USD, đôi vòng xuyến (quà tặng của người tình cũ - Ben Affleck) giá 50 ngàn USD, hai chiếc đồng hồ gắn kim cương giá 100 ngàn USD.

Chiếc nhẫn kim cương tặng cho Lopez - Ảnh: Flickr

Nhưng tất cả những thứ vừa kể chưa là gì nếu so với viên kim cương màu hồng nặng 5 carat mà Ben Affleck tặng Lopez. Nó có giá cả triệu USD. Nhưng quà tặng dễ thương này Lopes nhận mà không mang cảm giác nợ nần. Bởi trong ngày sinh nhật của Affleck, nàng đã tặng chàng tấm hình khỏa thân của mình (để thực hiện món quà này, Lopez phải mời một nhiếp ảnh gia với giá 75 ngàn USD).

Các dịch vụ mới nghe đã “choáng”

Jennifer Lopez đã quá quen với việc mọi người phục vụ mình phải cao tay nghề và phải nhanh gọn. Chính nhờ thế mà có hàng chục người kiếm sống khi làm cho Lopez. Cô diễn viên kiêm ca sĩ này có 2 trợ lý, vài lái xe riêng, các đầu bếp, giáo viên dạy yoga, người tạo mẫu và cả một tá vệ sĩ. Ngoài ra, cô còn có một chuyên gia trị liệu nhằm phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mỗi lần trị liệu như vậy hiện có giá 100 ngàn USD.

Nói về Lopez thì không thể bỏ qua những tòa nhà sang trọng của cô. Biệt thự tại Miami (8 phòng ngủ, 12 phòng tắm, 11 lò sưởi - giá 11,5 triệu USD); điền trang trị giá 7,5 triệu USD; biệt thự trên đồi Hollywood (để làm mới lại nhà, Lopez đã chi 5 triệu USD - hơn cả giá mua nhà - cô chỉ giữ nguyên mái nhà). Thậm chí, Lopez thuê nơi ở khi xa nhà cũng thuộc hạng sang. Trong thời gian tham gia bộ phim Maid in Manhattan, cô sống trong ngôi nhà thuê 16 ngàn USD/tháng. Còn biệt thự tại Filadelfia cô thuê khi quay bộ phim Jersey Girl là 26 ngàn USD/tháng.

Không ít người nói, ăn chơi như Lopez thì chẳng mấy chốc cô sập tiệm. Nhưng những người nói như thế chưa biết rằng, người đẹp này làm việc quần quật. Cô là Tổng giám đốc toàn cầu Công ty Jennifer Lopez. Nước hoa do cô sản xuất có mùi hương “Glow” thuộc loại bán chạy nhất thế giới.

Thời trang mang thương hiệu Lopez mỗi năm đem lại lợi nhuận 130 triệu USD. Các đồ lưu niệm có gắn với với Lopez, hằng năm cũng mang lại doanh thu ít nhất cũng ở 7 con số. Diễn viên này được trả cát-sê thuộc hàng cao nhất Hollywood: Nếu như năm 1995, tham gia phim Money Train, Lopez được trả 125 ngàn USD thù lao, thì các năm sau tăng vọt.

Năm 1998 bộ phim Out of Sight mang về cho Lopez 2 triệu USD; năm 2000 phim The Cell - 4 triệu USD, năm 2001 phim The Wedding Planner - 9 triệu USD, năm 2002 phim Maid in Manhattan - 12 triệu USD… Tựu trung, từ ca hát, đóng phim, đến kinh doanh và đầu tư, Lopez luôn có những khoản thu dồi dào. Chính nhờ thế mà cô mới cho phép có một cuộc sống hưởng thụ đáng mơ ước như thế.

Thú ẩm thực của Lopez nghe cũng “choáng”. Chẳng hạn, cô từng đặt nguyên một thùng champagne tại nhà hàng “Pearl” ở New York với giá 5 ngàn USD/chai để đãi bạn bè (Lopez là người không uống rượu). Hay, cô rất thích đến nhà hàng “Mc.Crow” ở Los Angeles ăn tối với giá 10 ngàn USD/2 người. Để giữ chân vị khách hào phóng như Lopez, các chủ nhà hàng sẵn sàng làm tất cả. Có lần một ông chủ còn huy động hết nhân viên phục vụ ra làm lá chắn sống để che chắn cho Lopez khỏi paparazzi. Đó là thời điểm mà Lopez đang có buổi hẹn hò lãng mạn với Cris Judd - nay đã là chồng cũ của cô.

Sau khi ăn uống xong, Lopez thường vào nghỉ tại các khách sạn đắt tiền. Cô thuê căn phòng có cả hồ bơi với giá 2 ngàn USD/ngày. Tại khách sạn Tides, Lopez không suy tính, chi ngay 4 ngàn USD để thuê một phòng. Căn phòng này kéo dài hết tầng 10, có 3 phòng tắm hiện đại, thang máy riêng và cả hồ bơi trên sân thượng. Nghỉ ở khách sạn nào, Lopez cũng yêu cầu chủ nhân khách sạn đó phải trang hoàng, sơn màu trắng lại cho căn phòng và phải có nhiều nến để thắp. Thậm chí, con chó thuộc giống Cocker Spaniel của cô cũng ngủ riêng trong căn phòng giá 250 USD/ngày. Nó còn được dẫn ra đường chạy để dạo chơi, có chuyên gia xoa bóp riêng.

Ngôi sao này của Hollywood thường thay đổi chỗ ở, vì thế cô cũng sở hữu vài chiếc xe hơi hạng “tầm tầm”: một chiếc Jaguar giá 100 ngàn USD, một chiếc Aston Martin (150 ngàn USD) và một chiếc Bentley (370 ngàn USD). Đó là chưa kể chiếc phi cơ Jet của riêng cô mà nghe đâu tiền bảo dưỡng một năm cũng trên cả triệu USD.

Bảo Quyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang