Cuộc sống thành ác mộng khi người tình là kẻ 'máu lạnh'

Với bản chất lưu manh côn đồ, hung giữ, có bề dày thành tích giang hồ nên Dũng được coi như có số má trong giới giang hồ.

Năm 17 tuổi Dũng đã giết người, khi ra tù Trần Văn Dũng (40 tuổi, ở Hà Nội) không ngần ngại thu nạp đàn em, cho vay nặng lãi, giam giữ, đánh đập, bắt giữ người trái phép, tàng trữ, dao, kiếm, súng, mã tấu,...

Chân dung kẻ giết người

Năm 1993, khi ấy Dũng mới 17 tuổi hắn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội Cố ý giết người. Đến năm 2009, Dũng được ra tù, anh ta trở về địa phương lập gia đình và có một bé trai. Tưởng có vợ, con, Dũng sẽ thay tâm đổi tính nhưng không, với bản chất giang hồ, Dũng đã chiêu mộ đàn em khắp nơi về làm đệ tử để phục vụ cho công việc của mình.

Việc kiếm tiền của Dũng là cho vay nặng lãi và dùng ma túy đá để dễ bề điều khiển và sai khiến lũ đàn em. Ngoài cho vay nặng lãi, Dũng còn thường xuyên tụ tập đàn em gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích với những con nợ mỗi khi không trả tiền lãi đúng hạn.

Tuy nhiên, do sợ Dũng trả thù nên tại khu vực này không một người dân nào dám trình báo, tố cáo hành vi, vi phạm pháp luật của Dũng với cơ quan chức năng. Dũng dùng chính ngôi nhà 3 tầng của mình để làm đại bản doanh, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Để bảo vệ "giang sơn" của mình và phòng khi có "biến", Dũng đầu tư, sai đám đệ từ lắp hẳn một hệ thống camera chằng chịt quanh nhà và ngụy trang rất tinh vi. Ngay từ đầu ngõ cách nhà hắn 150 mét, Dũng đã cho lắp camera ngay trong công tơ điện để theo dõi mọi hoạt động ở bên ngoài.

Dũng tại cơ quan điều tra.

Khi người vợ đầu của Dũng mang thai đứa con thứ hai, do không chịu được những trận đòn tàn bạo của người chồng vũ phu và cuộc sống giang hồ của Dũng, chị đã bỏ nhà đưa con đi ở nơi khác. Một thời gian sau, khi đàn em Dũng quen biết chị Quế và đưa về ra mắt đại ca, Dũng đã bị hớp hồn bởi sắc đẹp của chị này và đem lòng yêu, thương.

Dù cách nhau gần 18 tuổi nhưng lúc đầu do chủ quan tin người nên chị Quế và gia đình đã không tìm hiểu kĩ về gia cảnh, bản chất của Dũng nên chị này đã bị khuất phục trước Dũng và tự nguyện đến ở với Dũng như vợ chồng và đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Sau một thời gian sống chung, bản chất xấu xa, tính cách cục cằn, vũ phu, tàn ác... của Dũng dần bộc lộ thì cũng là lúc chị Quế phát hiện mình mang thai với Dũng được 3 tháng. Chứng kiến Dũng và đám đàn em hành xử tàn ác với các con nợ..., và chính chị cũng là một nạn nhân của tính vũ phu, côn đồ của Dũng.

Mỗi khi hắn không vừa ý điều gì với chị là lại sai đàn em trói chị vào cột, dùng dây điện đánh vào người, nhốt, bỏ đói cho dù chị Quế đang mang thai chính đứa con của Dũng. Mỗi lần chị nhắm mắt lại thì hình ảnh Dũng và đám đàn em trở thành ác mộng và nỗi ám ảnh vô cùng sợ hãi nên cô gái này đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn khỏi nhà, tuy nhiên, với mạng lưới camera dày đặc, chị Quế không dễ gì thoát được.

Lần gần đây nhất là ngày 7/1 trong một lần chị Quế có ý định bỏ trốn, nhưng vừa ra đến cửa đã bị đám đàn em của Dũng phát hiện, bắt giữ. Để trả thù người tình dám rời bỏ mình, Dũng nhốt chị này ba ngày liền không cho ăn uống và đánh đập chị dã man, cho người xuống nhà mẹ người tình đập phá nhà, dọa giết vì dám xúi "vợ" mình bỏ trốn. Gia đình người phụ nữ này đã viết đơn trình báo cơ quan công an về việc làm vi phạm pháp luật của Dũng.

Giải cứu nạn nhân

Nhận được đơn trình báo của gia đình chị Quế, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Trung Văn đã nhanh chóng triển khai lực lượng áp sát căn nhà của Dũng để giải cứu nạn nhân.

Với hệ thống camera hiện đại, Dũng và đồng bọn nhanh chóng phát hiện ra lực lượng công an nên Dũng sai đàn em đóng chặt cửa, cố thủ trong nhà.

Xác định Dũng là kẻ có tiền án, tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp nên khả năng trong nhà có vũ khí nóng và đàn em canh phòng cẩn mật, nên anh em trinh sát rất cẩn trọng khi phá khóa, đột nhập vào trong nhà. Quả nhiên trong nhà có 6 đàn em của Dũng tập trung ở tầng 1 và chúng chống trả quyết liệt.

Công an thu giữ "hàng nóng" tại nhà Dũng

.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng khống chế được các nghi can và thu hồi toàn bộ số "hàng nóng" trên. Để qua mặt cảnh sát, Dũng đã rất khôn ngoan gọi xe cấp cứu đến trước khi anh em trinh sát đột nhập vào nhà. Khi lực lượng công an tiến lên tầng 2 giải cứu nạn nhân cũng là lúc chiếc xe cấp cứu vừa đến nơi.

Lấy lý do đưa chị Quế đi bệnh viện để cấp cứu, Dũng nhanh chóng bế người tình ra xe cứu thương để nhằm tẩu thoát, (lúc này người chị Quế bị ướt sũng, thân thể lả đi do bị đánh đập, nhịn đói nhiều ngày), một tổ trinh sát cũng ngay lập tức theo lên xe cứu thương, theo sát Dũng không cho hắn thừa cơ bỏ trốn đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con.

Sau khi cùng Dũng đưa chị Quế đi cấp cứu, lực lượng công an đã yêu cầu Dũng quay trở lại hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc Bắt, giam giữ người trái pháp luật theo tố cáo của gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, Dũng đã bất hợp tác, đồng thời gọi thêm khoảng 10 nghi can khác đến gây rối, hô hoán đánh lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ nhằm tẩu tán số "hàng nóng" đang giấu trong nhà gồm: dao phóng lợn, mã tấu, kiếm, bình xịt hơi cay, bom xăng, súng,…

Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động thêm lực lượng, nhanh chóng triển khai khống chế nghi can, thu giữ toàn bộ số "hàng nóng" trên và nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi của rất nhiều người. Dũng và đám đàn em nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Trong dòng nước mắt, mẹ chị Quế kể lại, từ khi con gái bà yêu Dũng, thấy khoảng cách tuổi tác của hai người quá xa, nhìn tướng Dũng du côn, bặm trợn, nhiều lần bà khuyên con gái từ bỏ nhưng chị này không nghe. Đến khi chị Quế nhận ra được bản chất của Dũng thì đã quá muộn.

Những năm làm "vợ" Dũng, chị Quế chỉ được về nhà vài lần mỗi lần như vậy hắn sai đám đàn em đưa chị đi rồi lại nhanh chóng đưa về. Gần đây nhất, vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi, khi không thấy chị này về như lịch hẹn, một nhóm nghi can đã về tận nơi gia đình ở, đập phá nhà bà và nhà một số hàng xóm xung quanh, hòng đe dọa bắt ép chị Quế phải quay về tiếp tục chung sống với Dũng.

Mẹ của chị Quế cũng không ngờ, Dũng lại tàn nhẫn giam giữ, đánh đập, bỏ đói chị dù chị đang mang thai tháng thứ 3. Nhiều người dân trong khu phố Dũng ở cũng cho biết: "Hầu như ai cũng biết tiếng của Dũng, hắn chuyên tụ tập nhóm đàn em để chơi bời hút, chích, đập đá, gây mất an ninh trật tự khu phố,... nhưng không ai dám tố cáo vì sợ trả thù.

Quanh khu vực nhà Dũng không ai dám qua lại, ngay cả anh, em ruột thịt của Dũng cũng "từ mặt" hắn vì tính côn đồ, mất hết nhân tính.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Quốc Huy/Công an TP HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-thanh-ac-mong-khi-nguoi-tinh-la-ke-mau-lanh-post625636.html