Cuộc sống người dân trong “thành phố chết” Aleppo

“Thành phố chết” Aleppo từng là một trong những thành phố đẹp nhất Trung Đông nhưng giờ đây nó đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Thiên An (Theo Daily Mail)

“Thành phố chết” Aleppo hoang tàn vì chiến tranh triền miên những năm qua.

Bốn năm trước, Aleppo từng là một trong những thành phố đẹp và thịnh vượng nhất Trung Đông, nhưng chiến tranh đã tàn phá nơi đây và buộc người dân phải rời bỏ quê hương.

Baron từng là khách sạn nổi tiếng nhất của Aleppo và thu hút hàng nghìn du khách. Hiện giờ, khách sạn này vẫn mở cửa nhưng trở thành nơi ở tạm bợ cho người tị nạn.

Hàng nghìn nam giới, phụ nữ và trẻ em đã rời khỏi Aleppo trong những tuần gần đây, sau khi quân đội Syria tiến vào hai thị trấn người Shiite ở ngoại ô thành phố. Ảnh: Một em nhỏ Syria.

Một người phụ nữ Syria chờ đợi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria mở cửa.

Rất nhiều người tị nạn rời Aleppo, hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, để tiếp tục hành trình tới “miền đất hứa” Châu Âu.

Gia đình Syria mang theo đồ đạc đi bộ trên một con đường tới khu nhà tạm bợ ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số gia đình sống trong trại tị nạn trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, số khác tới các khu vực trong thành phố Aleppo do quân chính phủ Syria kiểm soát.

Một người đàn ông vẫn sống trong khách sạn Baron cho biết, tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra đã chặt đầu một thành viên trong gia đình ông. Ảnh: Người tị nạn chạy khỏi thành phố Aleppo.

Các cuộc xung đột tại Aleppo gần như đã cắt đứt thành phố này với thế giới bên ngoài. Ảnh: Một bé trai bỏ chạy khỏi thành phố Aleppo cùng gia đình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-nguoi-dan-trong-thanh-pho-chet-aleppo-633450.html