Cuộc sống ‘kẹt giữa hai làn đạn’ Triều Tiên

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 1036 lượt xem

Cuoc song ‘ket giua hai lan dan’ Trieu Tien

Canh gác và sinh sống ở nơi có nhiều vũ khí nhất trên bán đảo Triều Tiên, mỗi ngày của người dân và quân nhân nơi đây đều là cuộc đấu tranh tâm lý giữa sự sống và cái chết.

Nỗi sợ hãi rình rập

Đã gần một năm từ khi nhận nhiệm vụ canh gác nơi chiến tuyến “nóng bỏng” giữa hai miền Triều Tiên, trung sĩ Yu Geon-hee bắt đầu quen với cảm giác sợ hãi.

Đứng gác gần hàng rào biên giới ở tổng trạm, trung sĩ trẻ Hàn Quốc chia sẻ, anh không bao giờ quên rằng mình đang ở cách chốt biên phòng của Triều Tiên chưa đầy 2 km và phải bắn hạ bất cứ thứ gì chạm vào hàng rào thép gai ngăn cách hai miền Triều Tiên này. Ngoài ra, dù nhiệt độ nơi đây thường xuyên xuống - 20 độ C nhưng “hơi nóng” của tình hình chiến sự luôn “bóp nghẹt” cái giá rét.

“Chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dù là ban đêm hay ban ngày. Kể cả trong giấc ngủ chưa đầy ba tiếng mỗi đêm, chúng tôi cũng không cho phép mình sâu giấc”, người lính trẻ tâm sự khi màn đêm lạnh lùng buông xuống. Anh khẳng định: “Cơ thể tôi giờ nhạy cảm với bất cứ một thứ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất”.

Tuy nhiên, dù có quen với cái lạnh giá, cảm giác sợ hãi, những giấc ngủ không trọn vẹn... nhưng những người lính nơi đây vẫn chưa quen với nỗi cô đơn. Tính đến nay, ít nhất ba người phải không thể tiếp tục nhiệm vụ bởi quá nhớ nhà. “Tôi luôn nghĩ tới gia đình. Ở đây chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau bởi dường như mọi người đều tâm niệm, những tiếng động được phát ra ở đây chỉ có thể là tiếng súng”, Yu đượm buồn khi nhắc tới gia đình.

Yu là một trong hàng chục người lính trẻ trong đơn vị Mujeok Taepung canh gác ở tổng trạm trên hòn đảo Yeonpyeong, án ngữ đường biên giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên - nơi cách Seoul khoảng 60 km và Bình Nhưỡng gần 140 km.

Yu cho hay, đơn vị của anh chia thành hai nhóm, thường xuyên thay ca đứng chốt sát hàng rào biên giới. Dù giờ đây quân đội áp dụng nhiều công nghệ cao nhưng không máy móc nào có thể thay thế những người lính như Yu ở nơi đầu sóng ngọn gió này. “Đây là khu vực hết sức nhạy cảm. Nơi này cần những người lính trẻ gan dạ”, thiếu tá Jung Kyung-nam thuộc binh đoàn số 6 nhấn mạnh.

Canh gác sát biên giới phía Bắc, những người lính tại tổng trạm này đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ liên Triều. “Nhiệm vụ của chúng tôi gắn liền với mọi đổi thay trong quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng”, Yu chia sẻ.

Màn đêm nhanh chóng qua đi. Những người lính lại tập trung sau giấc ngủ chưa tròn ba tiếng. Tranh thủ “xả hơi” đôi chút sau bữa sáng và chuẩn bị cho một ngày gác căng thẳng tiếp theo, Yu tâm sự: “Mệt nhưng mà tự hào lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng canh giữ tổ quốc này”.

Cuộc sống bấp bênh

Dù có những người lính can đảm và đầy trách nhiệm như Yu, những người dân chài trên hòn đảo Yeonpyeong cũng không giấu được nỗi sợ hãi về một trận thủy chiến mới sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hầu hết trong số 1.600 thường dân sống ở đây đều qua tuổi trung niên và làm nghề đánh cá. Họ cho rằng mình đang bị kẹt giữa hai làn đạn. Ông Kim Sang-jin, 50 tuổi, tâm sự: “Chúng tôi lúc nào cũng sợ, ngày nào cũng sợ”.

Tuy nhiên, ngư dân và quân nhân ở trên đảo vẫn đôi chút lạc quan khi đánh giá tình hình. "Chúng tôi có vũ khí hiện đại", trung tướng nghỉ hưu Kim In-sik khẳng định.

Nhiều người thậm chí nhấn mạnh, "những kẻ xâm lược" duy nhất mà họ thấy là đội quân phóng viên và quay phim, cứ đổ bộ lên đảo mỗi khi có căng thẳng với miền Bắc.

"Mỗi khi thấy đoàn quay phim, chúng tôi biết ngay là đang có chuyện gì đó", ông Park Choon-geun, 49 tuổi, thuyền trưởng một tàu bắt cua, cho hay.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang