Cuộc sống bất hạnh của bé trai 9 tuổi bị mẹ chặt tay

Xem tin gốc 

Ngoisao.net - 28 tháng trước 171 lượt xem

Cuoc song bat hanh cua be trai 9 tuoi bi me chat tay

Cậu bé 9 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị người mẹ mắc chứng tâm thần phân liệt dùng dao và kéo cắt hai bàn tay hồi tháng 4 năm ngoái, đang sống nhờ vào sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Câu chuyện của chú bé đáng thương ấy nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này kể từ khi vụ việc được đăng tải.

Hiện tại, Chuchu và cha, anh Liang Wei, phải "vạ vật" trong một nhà trọ nhỏ ở Bắc Kinh để tiện việc điều trị. Do mức sống ở thành phố này quá cao, hai cha con anh không có khả năng chi trả. Anh Wei phải vay mượn khoảng 4.000 USD của họ hàng để chạy chữa cho con và để duy trì cuộc sống hàng ngày trong khi chờ đợi các cuộc phẫu thuật tiếp theo. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với các đơn thuốc đắt đỏ.

Anh Wei cho biết: "Mức sống ở Bắc Kinh quá cao nên tôi không có khả năng chi trả mọi thứ. Hầu như tôi chỉ ăn mỳ tôm cho đỡ tốn. Nhờ vậy, mỗi bữa chưa tới một đô la".

Câu chuyện của cậu bé Chuchu gây xôn xao dư luận Trung Quốc hồi năm ngoái khi mẹ em, Guo Chunmei, dùng dao chặt đứt bàn tay trái của con trai. Mặc cho Chuchu gào thét cầu xin mẹ đừng làm vậy, người phụ nữ đó vẫn lạnh lùng dùng kéo cắt nốt bàn tay còn lại của con. Guo Chunmei bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi chương trình Tin tức Bắc Kinh phát sóng câu chuyện của cậu bé Chuchu, nhiều nhà hảo tâm đã trợ giúp em với số tiền 7.000 USD. Số tiền ấy được dành để chi trả thuốc men và những lần phẫu thuật.

Theo News Asia, Liang Wei và Guo kết hôn năm 2000. Một năm sau đó, sau khi biết mình không thể có con, hai người đã quyết định nhận Chuchu làm con nuôi. Wei làm nghề tự do, nay đây mai đó làm thuê và sống xa gia đình. Ở nhà chỉ còn Guo và cậu con nuôi nhỏ.

Hai cha con tới Bắc Kinh từ tháng 11/2009 và muốn về quê khi tình trạng của Chuchu đã ổn định. Tuần trước, Chuchu và cha vừa trở lại Bắc Kinh. Một bác sĩ họ Zhu đã rất tích cực giúp đỡ Chuchu tiết lộ, các dây thần kinh ở tay em vẫn hoạt động bình thường tuy nhiên cần phải có một ca phẫu thuật khác nữa để hồi phục thêm chức năng của các dây thần kinh đó. Bác sĩ này cho biết thêm, bàn tay trái của Chuchu đã có một vài cử động nhỏ nhưng bàn tay phải của em vẫn bất động. Các chuyên gia cho hay, một ca phẫu thuật sẽ tốn khoảng từ 1.000 đến 1.500 USD.

Để giúp đỡ cha con Chuchu, Tổ chức từ thiện "Người mẹ thiên thần" đã nhận trả toàn bộ tiền trọ của hai bố con Chuchu trong thời gian ở Bắc Kinh và vẫn đang cố gắng quyên tiền cho cậu bé 9 tuổi này. Huang Hui, tình nguyện viên của tổ chức trên, chia sẻ: "Chuchu là một cậu bé đáng yêu. Thật là bất hạnh nếu cậu bé trải qua thời thơ ấu của mình mà thiếu mất đôi bàn tay".

Bình Minh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Từ chuyên môn
Cụm từ
Địa danh thế giới
Động từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang