Cuộc “sát hạch” với các sĩ quan trẻ

QĐND - Hơn 20 sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân ra trường về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Từ những học viên hằng ngày gắn với giảng đường, bãi tập, nay họ là trung đội trưởng, sĩ quan điều khiển, trưởng xe...

Gần nửa tháng lưu lại cơ quan sư đoàn, các sĩ quan trẻ có những hiểu biết cơ bản về truyền thống, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, vị trí các mục tiêu mà sư đoàn bảo vệ; phong tục tập quán ở các địa phương nơi các đơn vị của sư đoàn đóng quân… Đặc biệt là buổi đối thoại cởi mở giữa thủ trưởng sư đoàn với các sĩ quan trẻ nhằm giải đáp những băn khoăn và truyền đạt kinh nghiệm công tác ở đơn vị. Mở đầu buổi đối thoại, Đại tá Vũ Văn Toán, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nêu vấn đề: “Trên cương vị mới, các đồng chí cảm thấy băn khoăn và mong muốn điều gì nhất?”.

Các cán bộ trẻ thực hành kiểm tra nhận thức chuyên ngành tại Sư đoàn 361 trước khi về đơn vị công tác.

Trung úy Nguyễn Văn Ngọc, sĩ quan điều khiển thuộc Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257, bày tỏ: “Ở trường chúng tôi học nhiều về lý thuyết, nhưng để vận dụng vào thực tế đơn vị cơ sở đòi hỏi thời gian và quá trình phấn đấu của bản thân. Kinh nghiệm về phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý còn thiếu nên chúng tôi rất mong được sự dìu dắt, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp để sớm trưởng thành”.

Sau khi hỏi thêm một số đồng chí, Đại tá Vũ Văn Toán tiếp tục nêu câu hỏi đối với Thiếu úy Nguyễn Văn Cường, Trung đội trưởng Trung đội 1, Tiểu đoàn 151, Trung đoàn 250: “Nhận công tác ở đơn vị xa, trực dài ngày, ít có điều kiện đi tranh thủ nên người yêu không muốn liên lạc, đồng chí sẽ xử lý tình huống trên như thế nào?”.

- Chúng tôi xác định dù công tác ở đâu cũng phải xác định nhiệm vụ là trên hết. Với tình huống như thủ trưởng vừa nêu, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn gái không muốn liên lạc với tôi. Nếu chỉ vì xa cách, ít được gặp nhau mà cắt đứt quan hệ thì tôi cũng không luyến tiếc quá nhiều, vì nghĩ rằng đã là người yêu hay vợ của bộ đội thì cần chấp nhận một phần thiệt thòi và luôn chia sẻ, thấu hiểu cho nhiệm vụ đặc thù của chúng tôi.

Câu trả lời của Thiếu úy Nguyễn Văn Cường nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Cuối buổi thảo luận, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn chia sẻ: “Là những người đi trước và cũng đã có nhiều năm làm cán bộ cấp cơ sở, chúng tôi hiểu tâm trạng và mong muốn của các đồng chí. Bao nhiêu thế hệ cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tại sao chúng ta không làm được. Hôm trước, sư đoàn kiểm tra nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, trình độ chuyên ngành đã phần nào đánh giá năng lực của các đồng chí. Sau buổi đối thoại này, các đồng chí về đơn vị tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động học hỏi ở các đồng chí đi trước để mau tiến bộ, trưởng thành”.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/cuoc-sat-hach-voi-cac-si-quan-tre/397205.html