Một ngày tháng 11/2003, 70 nhân viên thuộc Sở cảnh sát Santa Barbara xông vào cơ ngơi của danh ca huyền thoại, sau khi cậu bé Gavin Arvizo, 13 tuổi, buộc tội Michael Jackson quấy rối mình.
Michael từng miêu tả, đây là "ngày đen tối nhất" của anh tại thiên đường Neverland. Theo Larry Nimmer, người thuộc đội bảo vệ ngôi sao nhạc pop đã quay phim buổi khám xét, sáng hôm đó, MJ đang ở Las Vegas, "nhưng anh cảm thấy nơi trú ẩn riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng".
Cả hai lần ra tòa vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, Michael đều trắng án. Anh qua đời ngày 25/6 tại Los Angeles do trụy tim.
Y.P. (theo Mail)







