Cuộc đời của 'Vua nhạc Pop' lắm tài, nhiều tật

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 302 lượt xem

Cuoc doi cua 'Vua nhac Pop' lam tai, nhieu tat

Trong trái tim những người hâm mộ, Michael Jackson luôn mãi là một tên tuổi lớn, một ngôi sao sáng trong làng âm nhạc thế giới.

>> Giới showbiz sốc nặng trước cái chết của Micheal Jackson

>> Michael Jackson đột tử tại Los Angeles

Trở thành ngôi sao từ một tuổi thơ bất hạnh

Michael Joseph Jackson sinh ngày 29/8/1958 tại hạt Gary, Indiana, Mỹ trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Ông là con thứ 7 trong số 9 người con của Joseph và Katherine Jackson. Khi còn nhỏ, Jackson luôn bị người cha ruột hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, trải qua những buổi tập luyện mệt mỏi không ngớt, những trận đòn roi và chửi rủa. Lần đầu tiên Jackson công khai nói về tuổi thơ bị hành hạ của mình là trong cuộc trò chuyện với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey năm 1993. Ông nói rằng trong suốt thời thơ ấu, ông thường khóc vì cô đơn và đôi khi thấy phát ốm hoặc buồn nôn khi nhìn thấy cha mình.

Michael Jackson đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi còn nhỏ. Năm 1964, ông tham gia ban nhạc gia đình Jackson Brothers. Trong suốt thời gian này, những anh chàng Jackson đã đi lưu diễn khắp bang Indiana. Sau khi giành chiến thắng trong một cuột thi với ca khúc My Girl của ban nhạc The Temptations, họ trở thành một ban nhạc chuyên nghiệp, đi biểu diễn tại Chicago, Illinois, rồi sau đó sang cả Đông Mỹ và Trung Mỹ.

Năm 1966, ban nhạc đổi tên từ The Jackson Brothers thành The Jackson 5, trong đó Michael Jackson và người anh thứ ba Jermaine Jackson là hai giọng ca chính của nhóm. The Jackson 5 đã thử giọng, rồi ký kết hợp đồng thu âm với hãng đĩa Motown Records vào năm 1968. Ban nhạc đã làm rung động sân khấu ca nhạc nước Mỹ với bốn đĩa đơn đầu tay là I Want You Back, The Love You Save, ABC và I'll Be There. Bốn đĩa đơn này đều giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đây là kỷ lục mà một ban nhạc đạt được từ trước đến nay trong làng ca nhạc.

Từ năm 1983, Michael Jackson là người sáng tác ca khúc chính cho nhóm, ông cho ra đời một số nhạc phẩm hit như Shake Your Body, This Place Hotel và Can You Feel It.

Tháng 1/1980, Jackson có được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát solo tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Ông giành giải "Album Soul/R&B được yêu thích nhất" cho Off The Wall, "Nam nghệ sĩ Soul/R&B được yêu thích nhất" và "Bài hát Soul/R&B được yêu thích nhất" cho Don't stop 'Til You Get Enough.

Ngày 27/2/1980, ông thắng giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp với giải "Trình diễn giọng R&B nam xuất sắc nhất" cho Don't Stop 'Til You Get Enough.

Năm 1982, Michael phát hành album thứ hai Thriller. Đây là album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc, với số lượng bán ra trên toàn thế giới trong khoảng từ 47 đến 104 triệu bản. Thriller đứng vững ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng BillBoard Hot 200 Album trong 37 tuần và có mặt trong bảng xếp hạng này trong 122 tuần.

Jackson đã đạt được thành công vang dội với Thriller.

Có thể nói, album Thriller thành công tới mức khiến Michael Jackson trở thành biểu tượng văn hóa mới đại diện cho nước Mỹ lúc bấy giờ. Báo chí mô tả ông như một "ngôi sao của những đĩa hát, sóng radio và video nhạc rock; người cứu sống ngành thương mại âm nhạc, một nhạc sĩ đã khởi động nhịp đập cho thập kỷ, một vũ công trên phố xá với vũ điệu lạ mắt nhất của đôi chân, một ca sĩ đã phá bỏ mọi rào cản về thị hiếu, phong cách và cả màu da". Thriller cũng đã góp phần giúp đem tiếng hát của những nghệ sĩ Mỹ gốc Phi trở lại sóng phát thanh kể từ giữa thập niên 70, đồng thời làm thay đổi nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của một album ca nhạc.

Năm 1985, Michael Jackson cùng với Lionel Richie đồng sáng tác ca khúc We Are The World. Ca khúc này đã giành hai giải Grammy quan trọng là "Thu âm của năm" và "Bài hát của năm". We Are The World trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 20 triệu đĩa được bán và hàng triệu USD thu được dùng để cứu trợ nạn đói.

Michael Jackson đã được tặng danh hiệu "Vua nhạc Pop" sau một những cống hiến của ông cho làng âm nhạc thế giới.

Cuộc sống riêng nhiều tai tiếng

Vụ scandal gây sốc đầu tiên của vua nhạc pop là việc Michael quyết định đi tẩy trắng da và làm phẫu thuật thẩm mỹ. Để thoát khỏi làn da đen, ông đã làm một cuộc thay đổi toàn thân, tiêm thuốc và ghép da để thay đổi làn da của mình thành da trắng. Chiếc mũi to và tẹt đặc trưng của người da đen cũng được chỉnh thành chiếc mũi cao của người châu Âu. Thậm chí, lông mày, mắt, tai, gò má cũng được sửa lại. Từ năm 1980 đến nay, ông đã trải qua hơn 10 lần phẫu thuật chỉnh hình, trong đó bao gồm 6 lần phẫu thuật chỉnh mũi, ba lần chỉnh hàm dưới, hai lần chỉnh môi và một lần chỉnh má.

Hình ảnh Micheal sau khi tẩy da trắng và phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ 1988 - 2005, Michael Jackson sống ở điền trang Neverland Ranch, nơi ông cho xây dựng một công viên giải trí và vườn thú tư nhân dành cho trẻ em khó khăn và bệnh tật. Tuy nhiên, tin đồn về những bữa tiệc thâu đêm và cảnh những bé gái thường xuyên ngủ trên giường hoặc phòng ngủ của Michael Jackson đã bị phát giác. Những thông tin này chính thức bị phơi bày trên các trang báo, khi ông bị cha cậu bé 13 tuổi, Jordan Chandler, buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 1993.

Ban đầu, cha cậu bé và Micheal đã định giải quyết vấn đề không thông qua tòa án. Tuy nhiên, vụ thương thuyết không thành công, do Jackson đưa ra nhiều yêu cầu ngược lại đối với cha con Chandler. Cảnh sát đã buộc phải vào cuộc, họ tiến hành lục soát điền trang Neverland Ranch, nơi Jackson sống. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được chứng cứ việc Jackson phạm tội xâm hại tình dục. Các bác sĩ ra kết luận rằng không có cơ sở chắc chắn kết tội Micheal xâm hại Jordan Chandler.

Do những áp lực từ vụ buộc tội xâm hại tình dục, Jackon bắt đầu dùng thuốc giảm đau. Mùa thu năm 1993, ông thành con nghiện ma túy. Sức khỏe của ông giảm sút đến độ phải hủy bỏ những buổi biểu diễn còn lại trong chuyến lưu diễn Dangerous World Tour. Ngoài ra, ông phải đến trung tâm cai nghiện trong vài tháng. Sự căng thẳng cũng khiến Jackson chán ăn và sụt nhiều cân.

10 năm sau, 2003, Jackson lại bị một cậu bé khác tên là Gavin Arvizo, 14 tuổi, buộc tội xâm hại tình dục trẻ em. Đầu năm đó, kênh truyền hình Granada của Anh phát sóng bộ phim tài liệu có cảnh Jackson nắm tay và bàn bạc về việc ngủ chung với Arvizo. Năm 2005, ông chính thức phải hầu tòa vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Sau 6 tháng hầu tòa, Jackson được tòa tuyên trắng án ở tất cả các điểm luận tội. Sau toàn bộ sự việc trên, Micheal Jackson lui về “ở ẩn” tại đảo quốc Bahrain ở vịnh Persian. Có nhiều báo đưa tin trong những năm cuối đời, ông hoàng nhạc pop bị vướng vào khoản nợ lên tới 40 triệu USD.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang