Sáng nay (9/8), tại công viên 30/4, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra “Cuộc đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân, đại diện hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp cùng hơn 10.000 người dân thành phố và một số địa phương tham gia cuộc đi bộ.
Ngay từ sáng sớm, tại công viên 30/4 đã có rất đông người mặc áo và đội mũ in logo của cuộc đi bộ. Đây là lần thứ 3 Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Cuộc đi bộ năm nay được đánh giá là thành công hơn hai lần trước đó, bởi số người tham gia đã lên đến con số hơn 10.000 và ai cũng sẵn lòng chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo trong khả năng của mình.
Bác Nguyễn Văn Hoàng lặn lội từ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè đến đây tham gia hoạt động này nói: “Tôi luôn ủng hộ những người bị nhiễm chất độc da cam”.
Tại cuộc đi bộ, chị Đinh Thị Thu An, một nạn nhân chất độc da cam bị liệt hai chân đang theo học lớp kế toán tại Trung tâm Dạy nghề Hóc Môn nói: “Em rất xúc động, với sự quan tâm của mọi người, em thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người”.
Ngay tại cuộc đi bộ sáng nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 3,5 tỷ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ. Số tiền này sẽ được trao cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo trong thành phố để ổn định cuộc sống./.
Minh Hạnh (thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh)