Cùng xây đài hoa cho mái trường này...

QĐND - Tới thăm Nhà truyền thống Trường Sĩ quan Chính trị, không chỉ riêng tôi mà nhiều cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường và khách tham quan rất xúc động về hình ảnh 22 cán bộ, học viên của nhà trường đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây gần 37 năm. Lịch sử nhà trường ghi lại, cuối năm 1978, nhà trường đã cử 238 học viên của 4 chuyên ban đi thực tế tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Theo kế hoạch, ngày 20-1-1979 các học viên sẽ kết thúc đợt thực tập. Trong khi các học viên đã chuẩn bị tập kết trở lại trường thì nhận được mệnh lệnh ngắn gọn của Ban giám hiệu: “Hãy trở về ngay đơn vị nắm quân chiến đấu, ngày về tính sau!”.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/cung-xay-dai-hoa-cho-mai-truong-nay/385063.html