Cũng phải chờ... đề-pa

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 4 tháng trước 6 lượt xem

TT - Ông có đoan chắc bữa nay là... hết tết thiệt sự, là thôi họp mặt nhậu nhẹt, là chấm dứt tụ tập bài bạc?

- À, cái này thì... thì..., dù sao vẫn còn mùng mà, mới mùng tám!

- Câu này nghe quen quá, năm nào cũng nói. Đã ăn tết đến gần 10 ngày vẫn chưa đã sao? Bao công việc đang chờ, nổ máy chạy thôi, đừng rề rà nữa...

- Câu này cũng nghe quen quá, năm nào cũng kêu gọi. Vậy mà vẫn cứ rề rà, hết chơi tết đến vui hội. Hết hội vùng này lại tiếp nối hội làng kia, rong chơi thăm thú cho hết ngày xuân. Mà nói thiệt nghe, ông có nổ máy chạy trước thì cũng chạy một mình, trong khi nhiều người khác vẫn say men xuân, đắm chìm trong không khí hội hè, cũng chẳng đến đâu! Thôi thì chơi cùng luôn cho thêm vui nhé.

- Chớ có rủ rê làm tui... mềm lòng nghe! Kiểu ăn tết kéo dài, vui chơi hội hè hết cả tháng giêng, xem ra vẫn tồn tại và phát triển dù đã được nói đi nói lại từ nhiều năm qua. Đời sống công nghiệp đòi hỏi nhịp độ cao mới kịp xử lý công việc, đâu chấp nhận kiểu rề rà ăn tết vui xuân cả tháng như vậy?

- Ông nói nghe rất có lý, rất đúng đấy! Nhưng ông có dám chắc là bữa nay mọi người sẽ nổ máy chạy vù vù thiệt ngon không?

- À, cái này thì... chắc cũng phải mất một hai ngày đề-pa khởi động cho... nóng máy. Mong là chỉ một, hai ngày!

BÚT BI


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang