Các đại biểu chào đón buổi lễ kỉ niệm
Nhân kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc (2-2-1950/2-2-2010), sáng 2-2, tại Hoa viên Mạc Đĩnh Chi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ kỉ niệm ôn lại ngày lịch sử này.
Cách đây đúng 60 năm, ngày 2-2-1950 Tiệp Khắc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta. Ngày 30-12-1954 Tiệp Khắc lập cơ quan đại diện của Tiệp Khắc tại Hà Nội và sau đó một năm, Đại sứ quán Việt Nam mở tại Praha. Năm 1956, sự hợp tác được phát triển mạnh mẽ, bắt đầu bằng việc đào tạo chuyên gia Việt Nam tại Tiệp Khắc cho các ngành cơ khí và công nghiệp nhẹ. Cũng trong năm đó, với chương trình viện trợ quốc tế đặc biệt dành cho Việt Nam, 101 trẻ em được gửi sang Tiệp Khắc học tập. Giờ đây họ đã là những “ông”, “bà” đến dự với những hoài niệm về một thời xa xứ.
Đại tá Nguyễn Thành Công, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa máy bay trực thăng Biên Hòa xúc động nói: “Cha của tôi là Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Tiệp Khắc, tôi là lớp học sinh đầu tiên sang học tại Tiệp Khắc, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của tôi”.
Cũng trong tâm trạng ấy, bà Tống Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gỗ Danh Nguyên mong ước: “Ngày nay thế giới đã mở cửa, tôi rất mong được cùng liên doanh, liên kết để cùng làm ăn với Cộng hòa Séc, nơi có nhiều kỉ niệm một thời tuổi trẻ của tôi”.
Ông Trần Quang Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tiệp Khắc trước đây, trong đó có Cộng hòa Séc là một trong những nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam độc lập. Hiện nay, Séc đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 35 triệu USD, tập trung vào các ngành mà Séc có thế mạnh như sản xuất thủy tinh, pha lê, bia, thiết bị điện và điện tử… Kim ngạch mậu dịch song phương năm 2009 đạt 365 triệu USD. Trong chuyến thăm của Phó chủ tịch Cộng hòa Séc vừa qua đã đề nghị thiết lập mối quan hệ đối tác phát triển giữa thành phố Bru-nô của Séc với Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ lâu ông Ngô Hồng Chuyên, người từng làm việc tại Cộng hòa Séc và hiện là Lãnh sự danh dự Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã xây dựng hệ thống Nhà hàng Hoa Viên trở thành điểm hẹn, nơi giao lưu của các lưu học sinh, sinh viên, những người đã có thời gian học tập và làm việc tại Cộng hòa Tiệp Khắc trước đây và cũng là nơi giới thiệu ẩm thực độc đáo của Việt Nam với những người bạn Séc. Ông Ngô Hồng Chuyên hứa sẽ làm hết sức mình để phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 8 năm đã ra đời Câu lạc bộ Praha do anh Nguyễn Mười làm Chủ tịch. Trong buổi gặp mặt, anh Nguyễn Mười xúc động phát biểu: “Cuộc gặp mặt hôm nay đầy ý nghĩa, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Séc”.
Tôi cũng là người đã từng học ở Học viện quân sự VAAZ, thành phố Bờ-ru-nô, Cộng hòa Séc, trong lòng không khỏi xao xuyến bồi hồi nhớ lại những năm tháng trên đất nước bạn 1978-1984. Những người bạn cùng khóa ôn lại với nhau kỉ niệm về thầy Li-pô, người đã từng nhiệt tình với các học sinh Việt Nam. Thầy lúc đó đã 70 tuổi, nhưng vẫn ước ao: “Còn học sinh Việt Nam, tôi sẽ còn dạy học”. Hình ảnh thầy giáo già, những đêm đông giá lạnh vẫn đến kí túc xá sinh viên Việt Nam để kèm bài làm khóe mắt chúng tôi cay cay.
Hàng trăm học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và những người đã từng lao động tại Cộng hòa Séc đều mong: “Quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày một phát triển ngang tầm với truyền thống hữu nghị lâu đời”.
Ông Michal Kral, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã nói rằng: “60 năm, không chỉ là con số, mà là biểu tượng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tim của chúng ta và sẽ còn mãi mãi. Lễ kỉ niệm hôm nay không phải chỉ để chúng ta dừng lại, quay trở về quá khứ và nhớ lại những gì tốt đẹp đã gắn kết chúng ta, mà nó còn là thời điểm để chúng ta nhìn vào tương lai, là cơ hội để trau dồi và làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp”.
Bài và ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG