Sau năm tháng trời, nay tớ đã được định giá tổng cộng khoảng 3,1 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố vụ án. Tuy nhiên, mắc mứu lớn nhất là không xác định được ai đưa tớ vào buồng lái. Trách nhiệm đến giờ vẫn chung chung là: thuộc về tổ bay.
Cục vàng - là tớ mà biết nói năng thì phải biết. Tớ sẽ huỵch toẹt ra danh tính thủ phạm. Đã có quan chức ngành hàng không từng cho biết là buồng lái máy bay có những quy định rất chặt chẽ, có chốt cửa trong để cách ly với bên ngoài, đâu phải ai muốn ra vào cũng được, trừ tổ bay. Máy bay chứ có phải xe buýt đâu! Nguyên tắc là vậy nhưng tới giờ người ta vẫn không tìm được tác giả. Tớ là tớ sẽ giúp vạch mặt kẻ mang tớ vào khoang lái mà cứ giả khờ.
Ôi giá mà tớ biết nói! Chưa bao giờ tớ thèm nói như lúc này. Tớ sẽ tư vấn cơ quan khoa học thiết kế cái hộp đen sao cho không chỉ ghi nhận dữ liệu về hành trình chuyến bay mà còn nhận dạng được kẻ lợi dụng quyền được bay để “tiện tay” mang vàng, ngoại tệ, hàng lậu... xuyên biên giới.
Coi kìa, có kẻ nhìn tớ cười khẩy làm tớ tức anh ách. Hắn còn nhạo tớ rằng: “Cũng may mày là vật vô tri. Không thì tao chết từ lâu rồi!”.