Một Cuba xa xôi về địa lý, cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, nhưng luôn gần với Việt Nam bởi mối quan hệ anh em truyền thống, thủy chung, trong sáng. Trên những nẻo đường tác nghiệp tại Cuba, các nhà báo của Thông Tấn xã Việt Nam đã ghi lại hàng ngàn bức ảnh, phản ánh chân thực và sống động cuộc sống muôn mặt của một đất nước đang trên đường phát triển.
Trong số các bức ảnh, họ đã chọn lựa trên 100 bức cho triển lãm, đó là hình ảnh về một quốc đảo nhiệt đới đầy nắng và gió, thiên nhiên tươi đẹp, trong lành, những con người vui vẻ và thân thiện, mến khách.
Sau khi kết thúc tại Hà Nội vào 6/7, triển lãm ảnh “Cuba - Xa mà gần” sẽ đến với nhân dân TP.HCM tại Nhà triển lãm thành phố từ 24/7 đến 4/8.
Một số bức ảnh tại triển lãm:
Xe ngựa trên đường phố Havana.
Trẻ em vui đùa tại thị trấn San Anto Banos.
Lễ hội carnival.
Khu giải trí Tropicana. Ảnh: ngoisao.net