Trong lúc Leverkusen vẫn bất bại, Bayern thăng tiến chóng mặt, Schalke đầy hăm dọa, Hamburg và Dortmund tràn đầy tiềm lực, thì Bremen chỉ là dấu chấm mờ trong cuộc đua mở tại Bundesliga. Vị trí thứ 6, khoảng cách tới 5 điểm so với nhóm dự Cúp châu Âu, Bremen một lần nữa phải hướng mục tiêu đến Europa League và Cúp Quốc gia giống mùa giải 2008/09.
Thắng lợi trước Hertha vào ngày lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 111 năm có thể không ấn tượng và chẳng thuyết phục chút nào, nhưng ít nhất nó cũng tạo ra động lực và niềm tin cho Schaaf và các học trò. HLV Schaaf đã thôi bảo thủ khi thừa nhận những tử huyệt của Bremen trong những trận thua trước. Abdennour, Borowski đã bị gạt ra ghế dự bị, nhường suất đá chính cho Pasanen và Niemeyer. Kết quả là Bremen chưa lấy lại sức công phá mãnh liệt như trước, nhưng đã chơi có nét và kín kẽ hơn. Đó là tiền đề để bộ khung Frings, Marin, Oezil, Pizarro tìm lại được kết nối, khả năng phối hợp ở hàng tấn công. Chính 4 cầu thủ này là những người làm nên chiến thắng trước Hertha, cứu cho Schaaf thoát khỏi cơn thịnh nộ đã sẵn sàng ụp lên đầu ông (Marin, Pizarro ghi bàn từ những đường chuyền của Oezil và Frings).
Lợi thế sân nhà sẽ giúp Bremen (áo xanh) đi tiếp - Ảnh: AFP
Hoffenheim cũng đi theo con đường giống hệt Bremen. Họ cũng thua liền 4 trận (không thắng 7 trận với 5 thua, 2 hòa), trước khi đánh bại Hannover trên sân nhà cũng với tỷ số 2-1. Chiến thắng của Hoffenheim cũng đánh dấu sự hồi phục của 2 ngôi sao: C.Eduardo và Salihovic, nhưng những người còn lại gần như vẫn chẳng khá hơn là bao. Maicosueal, Ibisevic, Gustavo… vẫn không gợi lên chút dấu ấn nào. Và Hoffenheim thi đấu như những người mất hồn, chỉ chờ đợi sự tỏa sáng của ai đó trong một ngày đẹp trời. Khó khăn hơn nữa đến với HLV Rangnick, khi ông mất tới 3 trụ cột trong đội hình vì chấn thương gồm: Beck, Obasi và đặc biệt là trung vệ Simunic, thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Với cả Bremen và Hoffenheim, Cúp Quốc gia là cánh cửa rộng nhất, chắc ăn nhất dẫn đến Cúp châu Âu mùa tới. Nhưng cánh cửa đó chỉ vừa cho 1 kẻ lọt qua. Và Bremen có lẽ đang nắm giữ chốt cửa, khi được chơi trên sân nhà với một đội bóng đang gặp quá nhiều khó khăn về nhân sự. Những năm gần đây, Bremen được coi là Vua đấu Cúp của Đức và đây là lúc họ thể hiện điều đó!
Thống kê
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Hoffenheim có mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia Đức. Mùa giải 2003/04 mới là lần đầu tiên Hoffenheim có mặt ở Cúp Quốc gia và đã vào tứ kết (thua Luebeck 0-1). Lần thứ 2 Hoffenheim vào tứ kết là mùa 2007/08 (thua Dortmund 1-3).
Tại tứ kết có 5 CLB Bundesliga, nhưng Bremen và Hoffenheim là cặp đấu duy nhất ở tứ kết diễn ra giữa 2 đội bóng cùng hạng.
Mùa giải năm ngoái, Bremen đá tất cả các trận ở Cúp Quốc gia Đức trên sân khách và họ thủng lưới trong tất cả các trận. Mùa giải này, ngoại trừ vòng 1 buộc các CLB Bundesliga phải đá trên sân khách (trước các CLB hạng dưới), Bremen đã đá vòng 2, vòng 3 và tứ kết đều trên sân nhà Weser.
Đường tới tứ kết của Bremen
Vòng 1: Union Berlin-Bremen: 0-5
Vòng 2: Bremen-St.Pauli: 2-1
Vòng 3: Bremen-K’lautern: 3-0
Đường tới tứ kết của Hoffenheim
Vòng 1: Oberneuland-Hoffenheim: 0-2
Vòng 2: Nuernberg-Hoffenheim: 0-1
Vòng 3: Hoffenheim-TuS Koblenz: 4-0
Đội hình dự kiến
Bremen: Wiese, Fritz, Mertesacker, Naldo, Pasanen, Niemeyer, Frings, Marin, Oezil, Hunt, Pizarro.
Hoffenheim: Hildebrand, Ibertsberger, Vorsah, Compper, Eichner, C.Eduardo, L.Gustavo, Salihovic, Vukcevic, Ibisevic, Maicosuel.
Dự đoán: 2-1