Cửa nhà tôi, tôi cứ để
Xem tin gốc
KTĐT
- 3 tháng trước
28 lượt xem
KTĐT - Sáng sớm, con ngõ nhỏ đã ồn ào bởi tiếng người cãi nhau. Hóa ra là anh Việt nhà ngay đầu ngõ bê cây quất to để ra ngoài ngõ chiếm một khoảng rộng vốn là lối chung của các hộ dân.
Mấy người đi xe máy đều bực bội vì buổi sáng đang vội đi làm mà lại phải đứng chờ xếp hàng để qua đoạn "ngõ hẹp". Trong khi đó, anh Việt dường như chẳng thấy chuyện gì xảy ra, cứ đủng đỉnh dắt xe máy ra. Đến khi bị nhiều người góp ý, anh Việt nổi nóng và cho rằng cây quất chơi Tết bị héo thì phải bỏ ra ngoài ngõ để người thu gom rác đến đem đi. "Mà trước cửa nhà tôi thì thích để gì thì tôi để đấy, đố ai cấm được", anh Việt gân cổ lên nói lại.
Thấy vậy, bác Thu là một cán bộ nghỉ hưu từ phía đầu ngõ đi vào từ tốn nói: "Đúng là không ai cấm được anh. Nhưng đây là con đường chung của cả ngõ, ai cũng nên có ý thức để giữ vệ sinh và trật tự chung. Nhà tôi cũng đang có cây quất to và đã héo cần bỏ đi, nếu cứ đem ra trước cửa nhà mình mà để thì chắc cả khu bên trong chỉ còn nước bắc thang mà đi". Mấy người đang đứng chờ đồng tình với ý kiến rất có lý có tình của bác Thu. Còn anh Việt thì xấu hổ mặt đỏ gay, lại hì hục bê cây quất vào trong nhà.
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Cụm từ