Trước sức ép khủng khiếp từ các CĐV, BLĐ Juve buộc phải đưa ra quyết định đổi mới trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, người tiếp quản chiếc ghế nóng” của Ciro Ferrara không phải là Guus Hiddink, Rafael Benitez, Giovanni Trapattoni hay Claudio Gentile, mà lại một người vô cùng xa lạ tại Olimpico di Torino với tên gọi Alberto Zaccheroni.
BLĐ Juve chờ đợi gì ở Zaccherroni? Cần phải nhớ rằng trong suốt 30 năm sự nghiệp huấn luyện, chiến lược gia 57 tuổi này chưa để lại nhiều dấu ấn ngoài danh hiệu Scudetto cùng AC Milan ở mùa giải 1998/99. Kể từ đó, cái tên Zaccherroni dần trở lui vào quá khứ bất chấp việc ông từng dẫn dắt những CLB có tiếng như Lazio (thay Dino Zoff năm 2001) hay Inter (thay Hector Cuper, 2004). Song ở cả hai đội bóng trên, Zac đều không trụ quá một năm!
Tới tháng 2/1007, người ta lại thấy Zac trên băng ghế huấn luyện tại Torino. Nhưng thay vì giúp người anh em của Juve thành công trong lần kỷ niệm lễ bách niên, vị HLV này lại suýt chút nữa khiến CLB này phải xuống hạng nhờ vào thành tích…7 trận thua liên tiếp. Vì vậy, Zac lại bị đá ra khỏi Torino sau 4 tháng cầm quân. Nhưng đau hơn, ông không được đội bóng nào nhòm ngó tới cho tới khi chủ tịch Claude Blanc của Juve đưa về Olimpico.
Có thể chủ tịch Claude Blanc và người trợ lý Alessio Secco nhìn thấy một điều gì đó ở Zac, nhưng với GĐTT Roberto Bettega và các Juventini thì không. Dưới con mắt của những người này, Zac không phải là người sẽ giúp Juve thoát khỏi cơn khủng hoảng. Lý do không hẳn vì “thành tích” nêu trên, mà chiến lược gia này chưa bao giờ là người của Juve. Bởi thế, rất khó để Zac nhanh chóng làm quen với môi trường mới.
Trong màn ra mắt gặp Lazio, Zac đã lấy lòng được BLĐ Juve sau khi giúp “Lão phu nhân” chấm dứt chuỗi trận thua (hòa 1-1). Nhưng điều cần thiết nhất là làm hài lòng thượng đế (Juventini) thì Zac lại không làm được. Bởi sau khi Mauri ghi bàn ấn định tỉ số 1-1 cho Lazio, các tifosi Juve không còn kìm chế được cảm xúc. Những tiếng la ó, đập phá rồi lửa đốt không ngừng xảy ra cho tới khi trận đấu kết thúc và thậm chí không còn bóng cầu thủ nào trên sân.
Giờ đây, Zac chỉ còn 16 vòng đấu để đưa Juve trở lại đường ray. Nhưng xem ra điều này là vô cùng khó khăn, bởi hiện tại Juve vẫn đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng về mọi mặt. Tinh thần các cầu thủ đã xuống mức thấp nhất, kèm theo đó là nạn chấn thương và án treo giò vẫn đang hoành hành dữ dội tại Olimpico. Nhưng quan trọng nhất, Zac không phải là người dũng cảm và cá tính như Hiddink hay Benitez để có thể xốc lại tinh thần của toàn đội.
Việc bị đá văng ra khỏi tốp dự Champions League khiến hầu hết các cầu thủ Juve tỏ ra chán nản. Ngay cả những người từng thề gắn bó cả đời với sân Olimpico như Gianluigi Buffon hay những người mới đến như Diego cũng phải thốt ra những lời chua xót về tương lai của “Lão phu nhân”. Điều đó cho thấy tinh thần của toàn đội giảm sút xuống mức nào. Và nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu, thì nguy cơ rã đám tại Juve hoàn toàn có thể xảy ra.
Hiện tại, Juve còn đang đứng trước nguy cơ bị tấn công từ các thế lực bên ngoài lãnh thổ nước Ý. Cụ thể là các đại gia hàng đầu tại Anh và Đức đang nhân cơ hội này nhằm cướp đi những “con ngựa vằn” tốt nhất. Nên nhớ, từ lâu nay, HLV Alex Ferguson của Man United luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với trung vệ Chiellini. Trong bối cảnh Vidic không còn mặn mà với Quỷ Đỏ, càng có lý do để Sir Alex quyết có được Chiellini. Trong khi Bayern Munich và Man City cũng sẵn sàng bỏ ra cả “núi tiền” nếu Buffon gật đầu.
Nhìn chung, chưa bao giờ kể từ khi trở lại Serie A từ năm 2007, uy tín và tinh thần các cầu thủ Juve lại xuống thấp đến vậy. Các cầu thủ trụ cột không còn muốn gắn bó cùng “Lão phu nhân” và tỏ ý muốn ra đi. Trong khi Olimpico cũng không còn là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Nên nhớ, ngay cả những cầu thủ không thực sự nổi bật như Pablo Ledesma cũng gạt phắt ngay khi BLĐ Juve đưa ra lời đề nghị.
Với những lý do nêu trên, không biết bao giờ “Lão phu nhân” mới có thể trở lại?

