Cú hat-trick của Messi đưa Barca "kề vai" Real

Xem tin gốc 

VTC - 28 tháng trước 158 lượt xem

Cu hat-trick cua Messi dua Barca 'ke vai' Real

(VTC News) – Cú hat-trick của Messi cộng với pha làm bàn dễ dàng trên chấm 11m của Ibrahimovic đã giúp Barcelona có chiến thắng 4-2 trước đội chủ nhà Zaragoza. Qua đó, Blaugrana tiếp tục song hành cùng Real trên bảng xếp hạng về điểm số khi cả hai đội cùng được 68 điểm.

Trong khi Messi lại thăng hoa với một hattrick nữa (vòng đấu trước “M10” lập hat-trick vào lưới Valencia) thì Zlatan Ibrahimovic tiếp tục gây thất vọng tràn trề trước HLV Guardiola và các đồng đội cùng chính những người hâm mộ, mặc dù anh là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4 - 2 cho đội bóng xứ Catalunya.

Bởi trước khi Messi ghi liên tục ba bàn thì tiền đạo người Thụy Điển lại bỏ lỡ những cơ hội vô dùng đáng tiếc. Điển hình như ở các phút 30 từ pha phạt góc, phút 77 hay phút 85 đối mặt thủ môn, Zlatan đều đưa bóng ra ngoài một cách khó hiểu. Những pha dứt điểm của anh gây khó hiểu cho tất cả những người đang có mặt trên sân, còn HLV Guardiola thì tỏ ra quá ngán ngẩm. Có cảm giác dường như có một thế lực vô hình nào đang cản trở cầu thủ người Thụy Điển ghi bàn. Nhìn khuôn mặt thất thần của anh đã nói lên tất cả.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, dù HLV José Aurelio Gay của đội chủ sân La Romareda đã đưa ra đấu pháp có vẻ như vô cùng hợp lý, đó là áp sát và chặt chém, triệt hạ không thương tiếc những nghệ sĩ sân cỏ đến từ Catalunya. Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà đã có những pha vào bóng cùng tiểu xảo vô cùng ác ý kể cả phần sân đối phương, mà trọng tài vẫn không phạt thẻ, khiến cho Messi, Pedro hay Dani Alves dường như cũng phải chùn chân. Thậm chí có lúc cả đám cầu thủ của Zaragoza cùng phạm lỗi với Messi nhưng "vừa ăn cắp lại vừa la làng" bằng những cử chỉ, lời nói có vẻ muốn dằn mặt.

Vậy nhưng, những điều đó chẳng có nghĩa lý gì, ngoài việc Yaya Toure phải cho ra nghỉ vì bị đau vai, và người vào thay là Iniesta. Và lẽ dĩ nhiên, Messi vẫn biết cách để tỏa sáng trong một trận đấu khó về sức mạnh chặt chém, nhưng dễ về mặt kỹ thuật chuyên môn.

Chỉ cần 5 phút từ khi bắt đầu trận đấu, Messi đã có bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng qua cả rừng chân từ pha chuyền vào từ góc bên phải cầu môn của thủ thành Roberto.

Vậy nhưng phải đợi đến phút 65, Messi mới có bàn thắng thứ 2, một phần bởi nửa đầu trận đấu đội chủ nhà chơi quá rắn, khiến anh không dám mạo hiểm cầm bóng. Nhưng trong một cơ hội để thể hiện khả năng thiên bẩm của mình, thì đây lại là bàn thắng cực kỳ ấn tượng khi Messi đi bóng qua hàng loạt cầu thủ hậu vệ của chủ nhà xuống góc trái cầu môn và sút chéo về bên phải khiến thủ môn Roberto bất lực.

Nếu Messi thành công cho đến ngày hôm nay, có lẽ phải tôn vinh 90% là cái chân trái ma thuật. Cái chân trái của anh lại một lần nữa ghi bàn để nâng tỷ số lên 3 - 0. Một cú ra chân chuẩn xác và quá dễ dàng như đi dạo. "Tả cước" của Messi đến giờ phút này có lẽ đã lên đến mức "thượng thừa".

Có lẽ cũng bởi những bàn thắng đến quá dễ dàng mà các hậu vệ của Barca tỏ ra chủ quan trong những phút cuối trận. Trận đấu tưởng như suýt bị đẩy lên kịch tính khi chủ nhà có 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 84 và 88 của Colunga .

Rất may Messi đã dập tắt mọi nỗ lực của họ khi phút cuối cùng đã có pha đi bóng đột phá từ góc trái cầu môn khiến hậu vệ của Zaragoza phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và người ấn định chiến thắng là Zlatan Ibrahimovic với pha đánh lừa thủ môn trên chấm phạt đến quá dễ dàng nhưng không hề tỏ ra vui mừng.

Nhưng điều quan trọng nhất là Barcelona đã giành trọn 3 điểm. Chúc mừng Barca chiến thắng, tôn vinh hat-trick của Messi, nhưng có lẽ không ít người thực sự vẫn cảm thấy buồn cho phong độ sa sút của Zlatan Ibrahimovic, hình như anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Người ta đang tiếc cho tài năng với một thời hoàng kim ở Inter mà có lẽ bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của quá xa xôi.

Tỷ số: Zaragoza 2-4 Barcelona

Ghi bàn: Messi (5’, 66’, 78’), Colunga (85, 89), Ibrahimovic (90’-pen)

Đội hình ra sân

Zaragoza: Roberto; Diogo, Jarosik, Contini, Ponzio, Edmilson; Gabi, Arizmendi, Ander, Eliseu; Suazo

Barcelona: Valdes; Dani Alves, Milito, Pique, Maxwell; Keita, Busquets, Toure; Messi, Ibrahimovic, Pedro.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang