Chính vì thế, thay vì một khán đài che một nửa như khi Kaka và Raul Albiol được giới thiệu, Ban tổ chức đã dựng một khán đài lớn ở giữa sân để bốn phía khán đài đều được chứng kiến giây phút thần tượng của mình bước ra.
Về phần Ronaldo, anh có mặt ở phi trường Torrejon de Ardoz vào lúc 13h00 (giờ địa phương) và tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe, ký vào bản hợp đồng thời hạn 6 năm với đội bóng Hoàng gia.
Cristiano Ronaldo vẫn giữ được vẻ tự tin thường thấy
19h00, cửa vào sân Bernabeu mới mở cho các CĐV vào, và rất nhanh chóng, không còn một chỗ trống. Thời gian chậm chạp trôi không làm họ sốt ruột, bởi những video clip đẹp nhất của Ronaldo trong màu áo Manchester United, đội tuyển Bồ Đào Nha, hình ảnh những huyền thoại của đội bóng Hoàng gia càng khiến cho các Madridista một cảm giác tự hào và đầy phấn khích.
Sự hiện diện của Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano, Giám đốc thể thao Jorge Valdano, khách mời danh dự - huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha, Eusebio, và sau đó là Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu hâm nóng bầu không khí.
Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Perez đã nói, “Real Madrid là ngôi nhà mang đến sự phấn khích cho các CĐV trên khắp thế giới. Và hôm nay, chúng ta chào đón CRISTIANO RONALDO đến ngôi nhà mới”.
21h17 phút, tiền vệ người Bồ Đào Nha bước ra trong tiếng hò reo của các CĐV. Đúng như dự kiến, trên lưng anh là số 9 đã được khẳng định trước. Nhưng có vẻ như anh rất bất ngờ với một màn chào đón hoành tráng đến vậy. Anh có phần xúc động, bởi mất vài phút mới nói được: “Xin chào tất cả. Tôi đã không chuẩn bị để phát biểu. Tôi đã nói với các bạn tôi là tôi rất ngượng. Tôi hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi đã thực hiện được giấc mơ từ thuở nhỏ là thi đấu cho Real Madrid, nhưng tôi lại không nghĩ có nhiều người đến chào đón tôi như vậy. Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn và mọi người hãy nói cùng tôi. 1, 2, 3... Hala Madrid!”.
Có vẻ ngượng ngùng (khiến pha biểu diễn tâng bóng của anh không được thoải mái), nhưng rất nhanh chóng, Ronaldo đã chinh phục được những ai có mặt ở Bernabeu. Thủ tục tặng bóng và áo có chữ ký của anh cho 2 em bé được thực hiện trước khi Ronaldo đi một vòng quanh sân chào lại các CĐV rồi rút lui trở phòng họp báo.
Nhanh chóng nhưng ấn tượng, một ngôi sao nữa được thắp sáng trong "Dải thiên hà" ở Bernabeu!