HLV Alex Ferguson đã đưa Cris Ronaldo về từ Sporting Lisbon, và biến tiền vệ người BĐN này trở thành cầu thủ số 1 thế giới. Có thể nói rằng nhờ Sir Alex mà CR7 mới có được những thành công như ngày hôm nay. Đích thân Ronaldo vừa lên tiếng thừa nhận điều này.
“Ông ấy là cha đẻ của tôi trong thể thao, một trong những người có ảnh hướng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi”, Cris Ronaldo bày tỏ sự kính trọng của mình với Sir Alex trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Marca trước lễ ra mắt CĐV Real Madrid.
Alex Ferguson và Ronaldo chia sẻ niềm vui bên nhau như này 1 lần nữa
QBV châu Âu năm 2008 nói tiếp: “Tôi cám ơn Sir Alex Ferguson vì tất cả những gì ông ấy đã dạy bảo tôi. Ông ấy luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi luôn lưu giữ nhữnh hình ảnh đẹp nhất mà tôi có được tại Man United trong trái tim”.
Cris Ronaldo coi Sir Alex Ferguson như cha đẻ. Còn với M.U, CR7 coi đó như gia đình thứ 2 của mình.
Cầu thủ trị giá 80 triệu bảng cho biết: “Đó là gia đình của tôi. Tôi thi đấu ở đó 6 năm, và luôn được NMH Man United yêu mến. Tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng M.U. Họ luôn hát vang bài hát về tôi trên sân Old Trafford. Tôi cám ơn những gì mà họ đã dành cho tôi. CĐV Manchester thật đặc biệt”.
Vào thứ Hai tới, Cris Ronaldo sẽ chính thức ra mắt CĐV Real Madrid trên sân Bernabeu. Đây được dự đoán sẽ là màn ra mắt hoàng tráng nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá thế giới.
P.H
Các tin khác: