Công tệ thủ hại, Olympic TBN "ôm hận" trước Nhật Bản

Với lối chơi khoa học và đầy bản lĩnh, Olympic Nhật Bản đã tạo nên bất ngờ đầu tiên của Thế vận hội London 2012 khi vượt qua ứng cử viên số 1, Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Yuki Otsu đã mang về 3 điểm đầu tiên cho đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Xem clip và tường thuật trận này

Trong những năm gần đây, bóng đá Tây Ban Nha gặt hái được quá nhiều thành công ở châu Âu và trên trường quốc tế. Ở cấp độ ĐTQG, họ giành 2 chức vô địch EURO, 1 chức vô địch thế giới. Chiến tích mới nhất của bóng đá xứ Bò tót là chức vô địch châu Âu của lứa thế hệ trẻ U19. Và tại Thế vận hội London 2012, Olympic TBN vẫn được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Mặc dù không được đánh giá cao như Olympic TBN nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã nhập cuộc khá tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo Kensuke Nagai đã khiến thủ thành De Gea phải trổ tài bắt bóng với cú dứt điểm cận thành khá căng. Phút thứ 6, TBN tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên bằng pha phối hợp khá đẹp mắt giữa Juan Mata và Rodrigo Moreno. Đáng tiếc là tiền đạo trẻ của Benfica đã đưa bóng đi chệch khung thành Gonda trong gang tấc.

Trước lối chơi pressing khá nhiệu quả của Nhật Bản, TBN gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi triển lối chơi ban bật. Chính việc dâng đội hình lên cao khiến các học trò của HLV Milla suýt phải trả giá đắt ở phút 27. Trong một tình huống phản công, Kensuke Nagai loại bỏ 2 hậu vệ TBN trước khi chuyền bóng khá thuận lợi cho Hiroshi Kiyotake. Đáng tiếc là tiền vệ Nuremberg lại bỏ lỡ cơ hội.

Tuy nhiên, cũng chỉ 6 phút sau đó, Nhật Bản đã bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha đá phạt góc của Takahiro Ogihara, tiền đạo Yuki Otsu di chuyển khá thoải mái trong vòng cấm TBN, dễ dàng đệm bóng phá vỡ thế cân bằng.

Phút 38, Olympic TBN chút nữa phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha trả bóng cẩu thả của tiền vệ Isco. Kiyotake băng xuống rất nhanh, cướp được bóng trước mũi De Gea và tung ra cú dứt điểm. May mắn là bóng không tìm đến lưới trống của thủ thành Man Utd. Chỉ sau đó 4 phút, TBN phải nhận tổn thất lớn khi hậu vệ Inĩgo Martínez phạm lỗi với Nagai và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Bước sang hiệp 2, HLV Luis Milla quyết định thay đổi nhân sự hàng công bằng việc tung Ander Herrera vào sân thay Adrian Lopez. Tuy nhiên, trong khi hàng công chưa tạo ra sự khác biệt thì hàng thủ lại mắc khá nhiều sai lầm. Nếu như các chân sút Nhật Bản dứt điểm nắn nót hơn, họ đã có bàn thắng thứ 2.

Cơ hội rõ rệt nhất của Olympic TBN trong hiệp 2 là pha bật nhả khá đẹp mắt giữa bộ đôi Juan Mata – Jordi Alba ở phút 80. Đáng tiếc là bản hợp đồng mới của Barca lại chậm chân và bị phá bóng. Cú dứt điểm ngay sau đó của Juan Mata cũng không thể thắng được thủ thành Gonda.

Niềm hi vọng cuối cùng của TBN trên hàng công là Cristian Tello cũng được tung vào sân. Tuy nhiên, tài năng trẻ Barca cũng không tạo được sự khác biệt trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đội bóng châu Á. Thậm chí, nếu không có pha cản phá xuất thần của De Gea ở phút 88, Olympic TBN đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Nagai. Tuy vậy, thất bại 0-1 đã là một cú sốc lớn với tham vọng “vàng” của thầy trò Luis Milla. Họ sẽ còn 2 trận vòng bảng nữa với Honduras và Marocco.

Đội hình thi đấu

Olympic Nhật Bản: Gonda, Tokunaga, Ohgihara, Sakai, Yoshida, Otsu, Higashi, Nagai, Suzuki, Yamaguchi, Kiyotake.

Olympic TBN: De Gea, Montoya, Dominguez, Inigo Martinez, Jordi Alba, Javi Martinez, Koke, Isco, Mata, Rodrigo, Adrian.

Hải Nam

Tin khác

Bảng A Olympic 2012: Chủ nhà khởi đầu giấc mơ “vàng” Sao Paulo hứa hẹn bán Lucas cho Man Utd Chelsea hoàn tất thương vụ Oscar Vượt mặt M.U và Chelsea, Liverpool sắp có “Neymar mới” Biếm họa: Hai con cá to Lucas và Persie, Sir Alex chọn con nào

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/c%c3%b4ng-t%e1%bb%87-th%e1%bb%a7-h%e1%ba%a1i,-olympic-tbn-%c3%b4m-h%e1%ba%adn-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-nh%e1%ba%adt-b%e1%ba%a3n-_art_111467.aspx