Cô Nguyễn Thị Nga, một người dân ở đây cho biết “Tôi sinh sống ở ngay đây, đã một tuần mà không thu dọn khiến bốc mùi hôi thối, không sao mà chịu được”.
Còn bác Nguyễn Văn Toàn (70 tuổi) nói: “Buổi sáng tôi thường hay chạy thể dục ở đây. Nhưng mấy ngày hôm nay không chạy vì hôi thối quá”.
Anh Nguyễn Văn Lâm (Nhật Tân – Hà Nội) đi xe máy với hai thùng to đến để vớt cá chết. Anh cho biết lấy những xác cá này về để ủ làm phân bón cho cây đào rất là tốt. Anh Lâm phân trần: “Cá chết mấy hôm rồi, không cho tôi vớt đi thì càng ô nhiễm”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ Tịch phường Trúc Bạch cho biết: “ Việc cá chết hàng loạt tại hồ Trúc Bạch trong mấy ngày qua chúng tôi cũng có được biết.
Tuy chưa có kết luận chính xác của cơ quan chuyên môn nhưng theo trực quan có thể đưa ra một số nguyên nhân. Do hệ thống nước thải đổ vào hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, dù đã có các trạm xử lý nhưng chưa đạt tiêu chuẩn 100%.
Ngoài ra vẫn còn một lượng nước thải đổ trực tiếp vào hồ như nguồn nước từ nhà máy nước Yên Phụ , một số cơ sở sản xuất bia, đồng nhôm, nhà hàng bún phở bánh tôm xả ra làm ô nhiễm”.
Chùm ảnh công nhân vệ sinh vớt rác, người dân vớt cá chết tại hồ Trúc Bạch:
Xuân Miên




