Các thí sinh cùng chụp hình ở đền Bulguska
Khi các thí sinh tới đền, thí sinh chủ nhà - Hàn Quốc đã giới thiệu cho các thí sinh khác về ngôi đền và phong cảnh xung quanh. Anh cũng giải thích tầm quan trọng về chú lợn trong Phật giáo, hình ảnh tượng trưng mang lại may mắn, tốt lành. Khi các thí sinh thí sinh tới gần chú lợn vàng gần khu vực cầu nguyện, các thí sinh đều rất muốn sờ vào con vật may mắn này. Thí sinh của Anh nói “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng danh hiệu Mr World”.
Thí sinh của Anh, Indonesia và Colombia và chú lợn may mắn.
Sau khi các thí sinh khám phá xong, họ di chuyển ra một chiếc sân rộng bên ngoài và được đón tiếp nồng hậu bởi 2 võ sư đai đen người Hàn Quốc. Hai võ sư sẽ dạy bài học về môn võ cổ truyền Taewondo của Hàn Quốc cho các thí sinh. Sau khi học được một số cách đấm và đá cơ bản, các thí sinh được học bài quyền pháp đầu tiên và họ đã tập luyện rất khá.
Trong những bài học, các võ sư tiến hành kiểm tra từng đội - Đội đen đấu với đội Đỏ, đội Vàng sẽ đấu với đội Xanh da trời. Các chuyên gia sau đó đã công bố đội Đỏ thi đấu tốt hơn Đen, và đội Xanh dành ưu thế hơn so với đội Vàng.
Danh hiệu Taewondo cá nhân thuộc về thí sinh Peru từ đội Đen và Cộng hòa Séc từ đội Xanh.
Hình ảnh trong ngày tập của các thí sinh:
Các thí sinh đang tập võ
Thí sinh của Ý, Luxembourg, Anh và Đan Mạch
Thí sinh của Nga, Mexico và Ukraine
Thí sinh Cộng hòa Séc - Một trong 2 thí sinh xuất sắc nhất
Thí sinh Hà Lan và Cộng hòa Séc và biển hiệu của ngôi đền Bulguska
Dạ Miên (theo MrW)





