Phép thử của hoàng hậu là đặt một hạt đậu trên giường rồi trải 20 tấm nệm lên cho công chúa ngủ. Buổi sáng, nàng công chúa nói rằng cả đêm mình không ngủ được vì “có vật gì răn rắn ở trên giường làm tôi ê ẩm”.
Đó là nội dung truyện “Nàng công chúa và hạt đậu” của Andersen. Nàng công chúa mất ngủ chỉ vì một hạt đậu (chính xác là đậu Hà Lan - “Aerten” trong nguyên bản tiếng Đan Mạch - để bạn đọc có thể tưởng tượng được kích thước), dù nó nằm dưới 20 lần nệm. Đó đích thị là một nàng công chúa hoàn mỹ, không nghi ngờ gì nữa.
Vòng 9 Premiership cũng chứng kiến đêm mất ngủ của một nàng công chúa hoàn mỹ như thế, Manchester City.
Cái đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng mà họ tung ra sân cuối tuần qua có thể được ví như 20 lần nệm êm ái trên chiếc giường hoàng gia. Nhưng rồi chỉ với một hạt đậu, một khiếm khuyết cực nhỏ mang tên Dedryck Boyata, Man City thất bại đau đớn.
2. Boyata thật ra không phải hàng “vô danh tiểu tốt”. Hậu vệ 19 tuổi này được chọn là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2009/10” của Man City, từng ghi bàn cho đội tại Cúp châu Âu, được gọi vào ĐTQG Bỉ và được tung ra sân.
Nhưng trong tập thể mà những cầu thủ có giá chừng 10 triệu bảng đã bị xem là “loại 2” của Man City, hậu vệ người Bỉ lạc lõng như một hạt đậu nằm trên tấm nệm trắng. Chính sự thiếu kinh nghiệm của anh dẫn đến việc Man City phải chơi thiếu người trong suốt gần 90 phút trước Arsenal, và thua như một tất yếu.
Chẳng rõ câu chuyện của Andersen là để ca ngợi sự thanh cao của các nàng công chúa hay để phê phán sự đỏng đảnh của giới quý tộc. Nhưng Man City dưới quyền sở hữu của Sheikh Mansour đúng là một nàng công chúa hoàn mỹ đến mức mong manh. Không chỉ có Boyata, mà trong suốt 3 mùa giải qua họ chưa trình làng thành công một gương mặt trẻ nào.
Chỉ có “chăn ấm nệm êm”, siêu sao hàng đầu mới chiều được “công chúa”.
3. Có một chi tiết thú vị trong truyện “Nàng công chúa và hạt đậu” là câu nói của công chúa: “Có vật gì răn rắn làm tôi ê ẩm”. Với sự thâm thúy nổi tiếng của Andersen, câu nói ấy ám chỉ nhiều hơn là một hạt đậu.
Cái gì răn rắn mà làm một thiếu nữ mong manh mất ngủ cả đêm, ê ẩm mình mẩy thì ai cũng có câu trả lời của riêng mình.
Trong chuyện của “công chúa” Man City hình như cũng thế. “Hạt đậu” Boyata và chiếc thẻ đỏ của anh dường như chỉ là cái vỏ của vấn đề. Đằng sau sự mất ngủ của công chúa có những nguyên nhân sâu xa hơn.
Đó có thể là chính cái khao khát tìm một “công chúa hoàn mỹ” của hoàng tử Sheikh Mansour đã đi quá đà, dẫn đến việc “có cái gì răn rắn” trên nệm êm. Biết đâu chính lời hứa “sẽ tập trung cho phát triển tuyến trẻ” của ông chủ Ả-rập với các CĐV khiến Mancini phải tin dùng Dedryck Boyata?
Nói chung, chừng nào còn những vật rắn trên giường thì có trải bao nhiêu lần đệm công chúa cũng không ngủ ngon được. Trừ khi bằng cách nào đó, người ta biến công chúa đỏng đảnh thành một nữ hoàng lạnh băng.