Công chiếu phim mới về Bác Hồ: Nhà tiên tri- bài thơ dung dị về con người vĩ đại

Nhà tiên tri- bộ phim truyện điện ảnh mới nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây xúc động cho nhiều người trong buổi công chiếu khai mạc Tuần phim chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9) diễn ra vào tối 19-8 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Dung dị và sâu lắng, Nhà tiên tri được ví như một bài thơ về Bác Hồ trong những năm tháng gian khó của cách mạng ở núi rừng Việt Bắc.

NSND Bùi Bài Bình đã ghi tên mình vào danh sách những người có khả năng hóa thân một cách thuyết phục vào hình tượng Bác Hồ trong điện ảnh

Lấy bối cảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, kịch bản Nhà tiên tri được tác giả Hoàng Nhuận Cầm chấp bút dựa trên hai truyện ngắn được Bác Hồ viết trong những ngày 9 năm là Việt Bắc anh dũng và Giấc ngủ 10 năm. Năm 2009, kịch bản này đã giành giải Ba cuộc thi Sáng tác các tác phẩm VHNT để hưởng ứng cuộc Vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẹp đẽ, chân thực và nên thơ là những cảm nhận đầu tiên mà bộ phim được Bộ VHTTDL đặt hàng Hãng phim Truyện VN sản xuất này mang đến cho khán giả. Qua ống kính của nhà quay phim Vũ Quốc Tuấn, khung cảnh núi rừng Việt Bắc hiện ra tuyệt đẹp. Đạo diễn Vương Đức tỏ ra có duyên với bối cảnh rừng núi. Nhà tiên tri đạt được sự tự nhiên, chân thực trong từng khuôn hình. Chất thơ của bộ phim còn được thể hiện ở một tầng sâu khác, đó là những chi tiết thể hiện tâm hồn nghệ sĩ, giàu xúc cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cài rất khéo trong suốt mạch phim. Đó là hình ảnh Bác để cho lũ bồ câu tự do mổ thóc trong lòng bàn tay mình, là hình ảnh Người sững lại đôi giây khi nhận ra mùi hương ngọc lan thoang thoảng bên bàn làm việc lúc đêm khuya. Một Hồ Chủ tịch gần gũi đến mức làm người ta bật cười khi bông đùa trong lúc hành quân giữa rừng: “Không phải Hồ Chủ tịch muôn năm, mà là Hồ Chủ tịch muốn nằm”.

Một Hồ Chủ tịch với những xúc cảm rất con người trong phút giây ngắn ngủi ngoái nhìn theo bóng cô cấp dưỡng thân quen đang khuất dần sau những bóng cây. Một Hồ Chủ tịch phải che giấu niềm riêng khi nhận tin chị bệnh, anh mất mà không thể về thăm nhà, đè nén nỗi đau khi chứng kiến người đồng chí gục ngã ngay trước mắt. Không một câu thoại nào, chỉ có khuôn hình dừng lại giây lát nơi ánh mắt hay trường đoạn Người một mình ngồi câu cá giữa thiên nhiên rộng lớn, cũng đủ để lột tả những nỗi niềm chất chứa trong sâu thẳm tâm hồn Bác. Bằng cách đó, Nhà tiên tri đã thoát khỏi căn bệnh “thừa thoại” khá trầm trọng của phim Việt.

Nhưng có lẽ, bất ngờ lớn nhất mà Nhà tiên tri mang đến khán giả, đó chính là khả năng hóa thân vào hình tượng Bác Hồ của NSND Bùi Bài Bình. Đã có không ít lo ngại khi đạo diễn Vương Đức chọn NSND Bùi Bài Bình cho vai diễn đặc biệt này. Quả thật, có lẽ cũng chỉ đạo diễn Vương Đức và nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm mới đủ dũng cảm để chọn một diễn viên tưởng chừng “không liên quan” vào vai Hồ Chủ tịch. Xem xong phim, mới thấy sự dũng cảm nói trên là có lý. Kinh nghiệm diễn xuất bằng ánh mắt và sự tập trung cao độ cho vai diễn, người xem đã nhanh chóng quên đi những lo ngại ban đầu để bị NSND Bùi Bài Bình thuyết phục trong từng khuôn hình, để sống trọn vẹn với hình ảnh Bác Hồ vừa ung dung, tự tại, vừa mạnh mẽ, quyết liệt, khổ hạnh mà vui vẻ, trầm tĩnh mà mang đầy khát vọng cho hòa bình, cho đất nước. Để chuẩn bị cho vai Bác Hồ, NSND Bùi Bài Bình đã ép trọng lượng cơ thể từ 56 kg xuống còn 50 kg. Ông cũng đi mài bớt chiếc răng khểnh của mình để có được gương mặt giống Bác hơn. Trong suốt thời gian phim bấm máy, ngày nào ông cũng thức dậy từ 5h sáng, ngồi 5 tiếng đồng hồ để hóa trang, có khi chỉ quay được một cảnh lại phải sửa vì thời tiết quá nóng nực làm mồ hôi trôi hết cả lớp hóa trang.

Thậm chí, có lần quay cảnh cưỡi ngựa, ông bị ngựa hất tung ra sau, chiếc yên ngựa nặng 20 kg rơi ngay bên cạnh chỗ ông nằm ngã. “Chắc là do Cụ thương, chứ nếu yên ngựa đó rơi vào mặt thì chắc tôi chết rồi”- NSND Bùi Bài Bình “mê tín”. Ông chia sẻ thêm một sự trùng hợp thú vị, là thời điểm quay Nhà tiên tri, tuổi của NSND Bùi Bài Bình đúng bằng tuổi Bác Hồ trong phim. “Tôi nghĩ đó là một mối duyên.

Trong cuộc đời làm diễn viên của mình, tôi luôn trân trọng từng vai diễn. Nhưng có lẽ, vai diễn Hồ Chủ tịch trong bộ phim này khiến tôi thấy vinh dự nhất nhưng cũng nhiều áp lực nhất. Áp lực đến nỗi có thời điểm đã định rút lui, nhưng rồi lại vượt qua được”- NSND Bùi Bài Bình chia sẻ. Bằng tài năng và sự tâm huyết của mình, người diễn viên tưởng chừng “không liên quan” đến nhân vật này đã có thể tự hào ghi tên mình vào danh sách những nghệ sĩ có khả năng hóa thân một cách thuyết phục vào hình tượng Bác Hồ trong điện ảnh.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-chieu-phim-moi-ve-bac-ho-nha-tien-tri-bai-tho-dung-di-ve-con-nguoi-vi-dai.aspx