>> V-League 2010: ngôi sao và công chúng
Có hối tiếc thật sự hay không chỉ Công Vinh biết. Nhưng hành vi phản ứng trọng tài của cầu thủ này không phải mới diễn ra lần đầu tiên trên sân Cao Lãnh chiều 21-3-2010! Lật lại sổ tay của mình, tôi không khỏi giật mình khi Công Vinh từng có không dưới một lần “gây hấn” với trọng tài khi đang thi đấu trên sân cỏ.
1. Ngày 10-6-2009, trong hiệp một trận Đà Nẵng - T&T trên sân Chi Lăng, bất bình vì một quyết định của trọng tài Võ Quang Vinh, Công Vinh đã có hành vi khiếm nhã bằng cách chỉ tay vào mặt trọng tài và rồi chỉ tay vào mắt của mình, kèm theo đó là những lời lẽ không thật êm tai.
Hành động gây hấn trên sân Chi Lăng ngày 10-6-2009 của Công Vinh với trọng tài Võ Quang Vinh - Ảnh: N. Thế
Ngay lập tức trọng tài Võ Quang Vinh đã cảnh cáo Công Vinh bằng chiếc thẻ vàng - Ảnh: N. Thế
Ngay lập tức trọng tài Võ Quang Vinh đã cảnh cáo Công Vinh bằng chiếc thẻ vàng - Ảnh: N. Thế
Hành vi nói trên đã bị trọng tài Vinh cảnh cáo bằng một chiếc thẻ vàng. Sau trận đấu, chúng tôi có chất vấn trọng tài Vinh và ông vua sân cỏ này thừa nhận: "Công Vinh có những lời nói mà tôi không tiện và cũng không muốn nhắc lại. Hành vi xỉa tay vào tôi, vào mặt của cậu ấy đã bị tôi phạt cảnh cáo thẻ vàng. Tôi không muốn làm to chuyện để làm gì…”.
2. Ngày 19-7-2009, hỗn loạn giữa cầu thủ đôi bên đã diễn ra sau khi kết thúc trận Nam Định - T&T. Trong cảnh hỗn độn ấy, Công Vinh đã chỉ mặt ông Đỗ Thanh Xuân - phó giám đốc Sở VH - TT&DL Nam Định, người từng nhiều năm làm trưởng đoàn bóng đá Nam Định, và nói: "Ông là ai mà vào đây can thiệp?”.
Vụ việc còn được làm ầm ĩ vài ngày tiếp đó. Thậm chí Công Vinh còn đòi đối chất với ông Xuân và ông Nguyễn Hưng Thái (đương kim trưởng đoàn bóng đá Nam Định) để làm ra lẽ! Nhưng rồi sự việc chìm xuồng.
Khi gặp lại chúng tôi, ông Đỗ Thanh Xuân buồn bã nói: "Hơn 30 năm làm bóng đá, tôi chưa từng gặp cầu thủ nào có hành vi, lời nói khiếm nhã với tôi như vậy. Thật buồn cho sự xuống cấp về cách cư xử giữa người với người, giữa trẻ với già…”.
Nhắc lại những sự việc nêu trên, tôi không hề có ý “vạch lá tìm sâu” để bắt tội Công Vinh mà chỉ muốn nói rằng: hành vi gây hấn với trọng tài của Lê Công Vinh không phải chỉ mới diễn ra lần đầu tiên trên sân Cao Lãnh. Nó càng cho thấy đó không phải là "sự phản kháng vô thức trong cơn nóng nảy" như lời của HLV Phan Thanh Hùng.
