Công Phượng, Tuấn Anh: Giấc mơ Tsubasa & cuộc sống ngoài sân cỏ

Công Phượng và Tuấn Anh là hai tài năng, hai ngôi sao trẻ đương đại của Việt Nam. Họ sẽ đến Nhật Bản để trải nghiệm “giấc mơ Tsubasa” cho bóng đá Việt Nam. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, báo Bóng đá đã có cuộc đối thoại bàn tròn với 2 tài năng trẻ vừa đến J.League 2 chơi bóng.

2 tài năng trẻ của BĐVN cùng đến J.League chơi bóng

BÓNG ĐÁ VÀ CHỈ BÓNG ĐÁ

- Nếu không theo nghiệp cầu thủ bóng đá Công Phượng và Tuấn Anh sẽ làm nghề gì?

+ Công Phượng: Kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng không rõ là theo cách nào thôi (Cười).

+ Tuấn Anh: Không đi theo trái bóng hả? Hmm, tôi nghĩ mình sẽ theo nghề y bởi bố tôi là bác sỹ mà.

- Môn thể thao yêu thích khác ngoài bóng đá?

+ Công Phượng: Ngoài bóng đá tôi chỉ thích đá bóng (Cười).

+ Tuấn Anh: Ủa, sao Công Phượng lại nói tranh ý của tôi vậy.

- Hai anh còn thiếu gì để trở thành những cầu thủ lớn trong tương lai?

+ Công Phượng: Tôi còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành ngôi sao lớn đúng nghĩa. Tôi vẫn tự hỏi tại sao Usain Bolt lại chạy nhanh như… tia chớp, Ronaldo, Messi và Neymar có thể làm xiếc với trái bóng và ghi những bàn thắng không tưởng. Họ thật tuyệt vời. À, giá như tôi cao thêm một chút nữa thì tốt quá!

+ Tuấn Anh: Tôi cũng còn thiếu rất nhiều thứ lắm, như sức mạnh, khả năng chuyền bóng, kỹ năng sút xa và ghi bàn này… Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mục tiêu đã đề ra.

“Tôi đã ăn, tập, ngủ, chơi và lớn lên cùng với Tuấn Anh trong gần 8 năm qua. Cậu ấy là một người tuyệt vời, sở hữu những tố chất có thể trở thành cầu thủ lớn. Tôi tin Tuấn Anh sẽ thành công khi ra nước ngoài thi đấu và mang lại sự hứng khởi cho chính tôi và các đồng đội. Thật thú vị khi tôi và Tuấn Anh sẽ trở thành đối thủ của nhau tại J.League 2” - Công Phượng

- Người ta ví Công Phượng là “Messi”, còn Tuấn Anh là “Ronaldinho”. Đó có phải thần tượng của hai anh không?

+ Công Phượng: Lúc đầu cũng thấy thích, về sau bị gọi là “Messi Việt” nhiều quá thì lại thấy nản. Tôi chẳng thần tượng Messi đâu, chỉ ấn tượng nhất với Neymar. Tôi nghĩ anh ấy sẽ còn tiến xa.

+ Tuấn Anh: Tôi chẳng giống Ronaldinho chút nào, về bộ răng vẩu hay tài năng chơi bóng. Anh ấy là một tài năng lớn của làng bóng đá thế giới, tuy nhiên, vẫn chưa vĩ đại bằng Zinedine Zidane, thần tượng của tôi.

GIẤC MƠ TSUBASA

- Trước mỗi trận đấu, hai anh thường cầu mong điều gì?

+ Công Phượng: Chỉ 2 điều thôi: Mình sẽ ghi bàn và đội nhà sẽ chiến thắng.

+ Tuấn Anh: Nhiều hơn Công Phượng 1 điều: Một trận đấu đẹp, đội nhà giành chiến thắng đẹp và khán giả hài lòng về thứ bóng đá đẹp (Cười).

- Hai anh có mê tín không?

+ Công Phượng: Có chứ, vì “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” mà. Tôi cũng né một số thứ, để cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

+ Tuấn Anh: Tôi cũng thế, nhưng chỉ thi thoảng thôi, nếu chợt nhớ khi ai đó nhắc đến.

- Khi nghe tin sẽ đến J.League 2, cảm xúc của hai anh là...?

+ Công Phượng: Tôi tự nhủ, mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

+ Tuấn Anh: Tôi tự răn mình rằng không có gì là dễ dàng cả, nếu như bản thân mình thấy con đường dài mà lùi bước thì đó sẽ là thất bại.

- Vậy đến Nhật Bản rồi sao nữa?

+ Công Phượng: Tôi đã mơ được chơi bóng ở J.League 1, rồi châu Âu khi ngồi tại sân Saitama xem trận chung kết Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2015 giữa Kashima Antlers và Gamba Osaka.

+ Tuấn Anh: Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Thế giới trong tầm tay”. Hãy cố gắng hết sức để biến những nỗ lực của mình thành hiện thực. Cao rồi sẽ cao hơn nữa.

- Văn hóa, cuộc sống của Việt Nam và Nhật Bản có những sự tương đồng nhưng cũng khác biệt. Công Phượng và Tuấn Anh đã chuẩn bị những gì cho thử thách đầu tiên của cuộc đời?

+ Công Phượng: Trở ngại lớn nhất là chuyện ăn uống. May mà tôi thuộc loại dễ ăn, cái gì cũng ăn được. Kế đến là ngôn ngữ, có lẽ tôi phải học nhưng ngôn ngữ bóng đá mới là điều quan trọng nhất. Và cuối cùng, tôi phải lao động cật lực để hòa nhập nhanh với lối chơi, chiến thuật của bóng đá Nhật.

+ Tuấn Anh: Tôi thấy chuyện bất đồng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Ngoài ra, tôi cần phải chuẩn bị về thể lực, tốc độ, khả năng thích ứng chiến thuật vì ở đây họ chơi rất kỹ thuật, nhanh và mạnh.

“Có lẽ không phải bàn nhiều về Công Phượng nữa vì cậu ấy thi đấu thế nào mọi người đã biết. Tôi đặt niềm tin vào Công Phượng vì cậu ấy có những tố chất đặc biệt. Chính bản thân tôi cũng như nhiều đồng đội sẽ phải học hỏi ở cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi sẽ gặp nhau trên đất Nhật, chúng tôi là đồng hương, đồng đội và cũng là đối thủ, đó quả là điều tôi chưa từng nghĩ tới!” - Tuấn Anh

- Chúng ta sẽ nói về HA.GL một chút. Sau 2 anh, đến lượt Xuân Trường gia nhập bóng đá Hàn Quốc, liệu điều đó có khiến cho đội bóng cũ gặp nhiều khó khăn về chuyên môn lẫn thương hiệu?

+ Công Phượng: Tôi nghĩ, BLĐ và BHL đội bóng đã có những tính toán để phục vụ cho tương lai.

+ Tuấn Anh: Ở HA.GL vẫn có nhiều cầu thủ xuất sắc và tôi tin HA.GL sẽ chơi tốt ở mùa giải tới.

CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG

- Này, lúc rảnh rỗi thì 2 anh thường xem phim, nghe nhạc, đọc sách… thể loại gì?

+ Công Phượng: Tôi thích phim hài. Nhạc nhẽo ư, nếu bài nhạc nào đang ăn khách thì sẽ nghe. Còn sách thì lâu lâu mới đọc, và đó thường là sách nói về cuộc sống.

+ Tuấn Anh: Tôi mê xem phim kinh điển, nghe các ca khúc bất hủ, và đọc sách nói về nghệ thuật “đắc nhân tâm”.

- Gu thời trang, đầu tóc của 2 anh?

+ Công Phượng: “Tôi yêu mặc jean (xanh) và áo trắng vì như thế, trông tôi có vẻ manly hơn. Đầu tóc thì thích là cắt thôi, điệu đà kiểu cách hay tóc gió thôi bay đều ok.

+ Tuấn Anh: Tôi thích phong trần một tí, bụi bặm một tí, làm sao cho nó trẻ trung và phá cách. Riêng tóc tai, tôi để tóc hơi dài để hợp với khuôn mặt thôi.

- Chuyện “tình yêu, tình báo” của các anh thế nào rồi?

+ Công Phượng: Nàng của tôi phải hiểu bản chất nghề cầu thủ, hiểu tính cách của tôi và phải phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi. Thế thôi.

+ Tuấn Anh: Yêu đương là chuyện duyên số khó tránh. Cái gì đến sẽ đến. Vậy đi nha!

- Các anh “chọn bạn mà chơi” thế nào?

+ Công Phượng: Tôi nghe người ta nói “Giàu vì bạn sang vì vợ”, tôi có đồng đội thân nhưng ít bạn tâm giao. Dù vậy, khi đã chơi thì tôi luôn chơi hết mình.

+ Tuấn Anh: Lượng bạn bè của tôi khá đông nhưng họ khá hiểu tôi, ví như ít khi nói chuyện bóng đá thay vào đó là tán gẫu, “chém gió” cho vui vẻ, quên đi muộn phiền trong công việc.

- Nếu là một tỷ phú bóng đá, hai anh sẽ làm gì?

+ Công Phượng: Thôi, để đến lúc nào tôi trở thành tỷ phú thì hẵng trả lời nha.

+ Tuấn Anh: Quái, cái ông Công Phượng này lại trả lời hộ tôi à? (Cười).

- Hồi nhỏ, Công Phượng là con nhà nông, quen chăn trâu cắt cỏ, còn Tuấn Anh là con trai của bác sỹ, mẹ làm ngân hàng. Hai anh nghĩ gì về xuất phát điểm của mình?

+ Công Phượng: Bóng đá là đam mê và cũng là giấc mơ giúp tôi và gia đình đổi đời. Tôi luôn biết ơn bậc sinh thành, và cám ơn bóng đá cùng những người đã đào tạo, dạy dỗ cậu bé chăn trâu thuở nào có được ngày nay.

+ Tuấn Anh: Mỗi hoàn cảnh cho mình một động lực. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng hơn cả, tôi và Phượng đang đi trên một con đường chinh phục những mục tiêu trong sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và các thầy ở Học viện bóng đá HA.GL.

- Xin chúc Công Phượng và Tuấn Anh gặt hái thêm những thành công trong Năm mới 2016!

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/76/144048/cong-phuong-tuan-anh-giac-mo-tsubasa-cuoc-song-ngoai-san-co.bdplus