Công Phượng-Tuấn Anh & 2 con đường đến một vườn Xuân

Công Phượng và Tuấn Anh sinh ra trong 2 gia đình có gia cảnh khác nhau. Ở tuổi đôi mươi, cả hai tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đều gặp những biến cố tưởng chừng đã đánh gục họ. Nhưng khát vọng khẳng định bản ngã đã giúp họ vượt qua tất cả.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh rất khác nhau, nhưng Công Phương và Tuấn Anh đều có những khát vọng rất lớn

VẬN HẠN TUỔI ĐÔI MƯƠI

Năm 2014, Công Phượng đã sống trong nỗi âu lo. Nỗi lo ấy không phải cho bản thân mà lo cho bố mẹ, những người chịu vô vàn áp lực trong cái gọi là: “Hành trình đi tìm tuổi thật của Công Phượng”. Nhưng rồi, mọi thứ cũng qua. Công Phượng nói: “Có những thứ phải vứt bỏ ở bên lề cuộc đời này để mà sống bởi nghĩ về nó thì mọi thứ trở nên phức tạp”. Khi sóng gió chưa qua, thì Công Phượng lại dính vào tin đồn tình cảm với cô ca sỹ Hòa Minzy. Đến lúc này, thì mọi thứ càng rối bời, ở tuổi đôi mươi, Công Phượng gặp không ít áp lực từ trên sân cỏ lẫn bên ngoài cuộc sống.

Công Phượng đã tịt ngòi và anh cũng chui vào “vỏ ốc” để trốn tránh. Những tấm bình phong được chính HA.GL và cả Phượng dựng lên để bảo vệ ngôi sao có nhiều điều tiếng nhất Phố Núi. Nhưng thời gian đúng là liều thuốc vi diệu, Phượng đã lớn lên trong những suy nghĩ cuộc sống và anh trưởng thành vượt bậc trên sân cỏ. Để có được điều đó, là một sự đấu tranh để vượt lên chính mình rất đáng khâm phục.

Tuấn Anh được bầu Đức thừa nhận là tài năng số 1 ở HA.GL. Tuy nhiên, cầu thủ người Thái Bình cũng từng trải qua những vận hạn của đời cầu thủ khi bị đứt dây chằng trong một buổi tập trước Tết Nguyên đán 2012. Vì thế, cho đến nay, cứ mỗi lần ra sân trong màu áo HA.GL, U19 Việt Nam hay U23 Việt Nam, Tuấn Anh vẫn phải quấn những dải băng trắng ở chân nhằm tránh rủi ro tiềm ẩn. Có lần Tuấn Anh tâm sự với tôi: “Cái cảm giác đứt dây chằng thật đáng sợ. Em còn trẻ tuổi nữa, nên cảm thấy rất hoang mang. Trong lúc ấy, em đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhưng rồi sự động viên, sự quan tâm của mọi người đã giúp em vượt qua tất cả”.

Đúng, Tuấn Anh không thích nói nhiều về mình. Bản thân anh chưa bao giờ đặt mình ở đâu đó. Song có một điều mà các đồng đội nể trọng và ngưỡng mộ ở anh, đó không chỉ là tài năng thiên bẩm, sự khiêm tốn mà còn có cả ý chí quật cường, không bao giờ nhìn lại sau lưng.

KHÁT VỌNG TRỜI ÂU

Tuấn Anh là cầu thủ có lối chơi hiện đại, với phong cách của một “đấu sĩ”, tức là luôn lao lên phía trước và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Anh chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả và luôn có những pha xử lý điệu nghệ. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi rất nhiều đội bóng nước ngoài tranh giành chữ ký của Tuấn Anh. Và cuối cùng, CLB sở hữu tiền vệ tài hoa này là Yokohama FC của Nhật Bản.

Cũng phải nói lại, con đường Đông du của Tuấn Anh dễ hơn rất nhiều so với các đồng môn, bởi từ năm 2013, anh đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đến từ châu Âu chứ không chỉ châu Á. Cho đến nay, tiền vệ này vẫn chưa có duyên ở cấp độ các đội tuyển nhưng ở CLB thì khả năng chuyên môn của Tuấn Anh là không phải bàn cãi.

Anh đã chơi gần trọn tất cả các trận đấu tại V.League, còn tại giải U21 Quốc tế 2015, Tuấn Anh trở thành một ngôi sao thực sự khi cùng U21 HA.GL giành chức vô địch sau khi đánh bại U19 Hàn Quốc, vốn được đầu tư “tận răng” để chuẩn bị cho World Cup U20 thế giới 2017 trên sân nhà.

Với Công Phượng, hành trình tiền đạo này trong năm 2015 rất lạ kỳ. Cái sự lạ ấy ở chỗ, đúng vào lúc người ta thất vọng nhất đó cũng là lúc anh chơi bùng nổ nhất. Tại V.League Công Phượng đã có 6 bàn thắng sau 23/26 trận. Phượng lọt vào tốp 3 chân sút xuất sắc nhất tại vòng loại U23 châu Á 2016 với 4 bàn thắng và anh đã ghi 3 bàn thắng cũng như giành HCĐ SEA Games 28 tại Singapore.

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn thượng thặng tại giải U21 Quốc tế 2015, Công Phượng đã gom tất cả các thương hiệu về túi mình gồm: Danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, Cầu thủ Xuất sắc nhất… Chính vì thế, chẳng khó lý giải tại sao Mito Hollyhock lại làm tất cả mọi cách để sở hữu Công Phượng.

Rõ ràng, Công Phượng và Tuấn Anh là một trong những cầu thủ tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Năm 2016, khi chuyển tới J.League 2 sẽ là năm bản lề trong sự nghiệp của hai tài năng trẻ này. Nhưng J.League 2 thôi chưa đủ, bởi khát vọng của họ là chinh phục trời Âu, vốn đã là giấc mơ mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được theo con đường chính ngạch.

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/2/144049/cong-phuong-tuan-anh-hai-con-duong-dan-den-mot-vuon-xuan.bdplus