Con trai Xuân Bắc thích thú vì tìm được... "người em thất lạc"

Trong tập 36 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", Xuân Bắc đã "khóc dở mếu dở" vì bị nghi... có con rơi ở miền Tây.

Tập 37 của Bố ơi mình đi đâu thế ? mùa 2 vừa lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Trong đó, các cặp bố con đã tạm biệt thành phố Đà Nẵng để về miền Tây sông nước, khám phá văn hóa và trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

Ở thử thách đầu tiên, các cặp bố con đã tập trung tại chợ Châu Đốc và được yêu cầu tìm hiểu các loại mắm phổ biến. Thế nhưng lúc này, Xuân Bắc lại bị rơi vào tình huống oái ăm khi một nhân vật lạ có ngoại hình hao hao con trai anh - Bi đứng chắn đường khiến ai nấy đều bối rối. Song, trong lúc bố Xuân Bắc đang "khóc dở mếu dở" vì bị nghi có... "con rơi" tại miền Tây thì Bi lại hào hứng chạy đến tạo dáng cùng người em thất lạc.

Bi hăm hở chụp ảnh cùng cậu bé có ngoại hình giống mình.

E ngại vì sợ bị hiểu lầm, Xuân Bắc đã phải lên tiếng giải thích: "Nhân dịp này thì tôi cũng khai thật là tôi chưa từng xuống đây đâu, cho nên cháu nó mà có giống thì cũng là bình thường thôi đấy. Chả có liên quan gì đâu!". Song, dù danh hài đã lên tiếng thanh minh nhưng Đỗ Minh vẫn đùa cợt với Tốt Ti: "Em này buồn cười nhỉ? Em này trông có giống Bi không?". Tốt Ti chưa kịp đáp lại lời bố thì "con dâu tương lai" Chíp đã nhanh nhảu: "Ôi, em của Bi đấy ạ?" khiến Xuân Bắc càng thêm mếu máo.

Nhìn thấy sự bối rối của Xuân Bắc, Mạnh Trường đã "cứu" anh bằng cách chuyển hướng: "Ơ nhưng anh Bắc ơi, nhìn khả năng thấy giống anh Khang, nhờ!". Minh Khang đã thốt lên bàng hoàng và gạt đi: "Chịu không nổi luôn!". Sau cùng, Xuân Bắc khoái chí tiến đến "nựng má" em... thất lạc của Bi trước khi các bố con tiếp tục hành trình tìm hiểu các loại mắm miền Tây.

Các cặp bố con nhận nhiệm vụ từ bác Leng Keng.

Bước vào khu chợ, Tốt Ti và Bi hăm hở chia nhau ra để nhớ tên các loại cá được dùng làm mắm, trong khi Chíp và Suti thì cố nhớ tên, vị lẫn cách chế biến. Đây quả thật là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi các bé không quen nghe giọng miền Tây nên liên tục "phiên dịch" nhầm từ tên các loại cá. Chưa kể, sự "nặng mùi" nơi đây không ít lần khiến Tốt Ti hay Chíp chau mày và nhăn mặt. Sau một lúc quen dần, hành trình tìm hiểu dường như đã trở nên dễ dàng hơn. Các cặp bố con đi hết phiên chợ vừa để trò chuyện với người dân miền Tây thân thiện, vừa thu nhặt được không ít kiến thức bổ ích.

Tiếp đến, các cặp bố con được yêu cầu liệt kê tên 12 loại mắm được trưng bày sẵn trên bàn, và người thắng sẽ nhận được phần quà bí mật từ ban tổ chức. Dưới sự "xúi giục" của Xuân Bắc, các bé vừa "làm bài kiểm tra" vừa chạy vào trong phiên chợ hỏi han, cầu cứu người dân địa phương. Khi thời gian gần hết, Chíp và Suti đã bưng cả đĩa mắm vào tận nơi để hỏi rồi mang ngược ra đặt trên bàn.

Không khí cuộc chơi vô cùng căng thẳng và náo loạn khiến các bé khó giữ được bình tĩnh, thậm chí có lúc Chíp đã lộ mặt "đanh đá" và trách móc bố Mạnh Trường không giúp đỡ mình hoàn thành thử thách. Ở những giây cuối cùng, Suti trong vai trò chị cả đã đọc đáp án cho Bi và Chíp chép lại.

Trong phần dò kết quả, các bé liên tục bị mắc lỗi chính tả nên đã quyết định chia đều phần thưởng. Song, bác Leng Keng lại tiết lộ rằng món quà nọ chỉ được mở lúc 12 giờ, vì thế, bố con Xuân Bắc được giao nhiệm vụ "canh gác" và bảo toàn phần thưởng đến đúng giờ. Sau đó, các cặp bố con di chuyển bằng xe lôi đi thăm thú thành phố Châu Đốc trước khi lên ghe về nhà mới.

Vào đến nhà nổi trên sông, các cặp bố con vô cùng hào hứng bởi họ sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân dã nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Song, hân hoan được một lúc, cả đoàn mới phát hiện ra hộp quà đã "không cánh mà bay". Theo lời Đỗ Minh, lần cuối anh nhìn thấy hộp quà là trên chiếc xe lôi của bố con Xuân Bắc, và đến lúc này thì cả đoàn không còn cách nào khác ngoài việc tạm chấp nhận không được mở quà đúng giờ. Họ tận hưởng một buổi chiều bình yên và êm ả bên nhau, sẵn sàng chờ đón những thử thách sắp tới.

Tập 37 của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ bảy, ngày 20/2/2016.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/giai-tri/con-trai-xuan-bac-thich-thu-vi-tim-duoc-nguoi-em-that-lac-2016021311563385.chn